Theo thông tin ban đầu: Khoảng 21 giờ ngày 25-10, trong lúc gia đình bà Lê Thị Hường đang xem phim thì thấy bóng một thanh niên chạy ngang qua con hẻm nhỏ bên hông nhà, nhảy qua tường và không thấy trở ra.
Nhiều người hiếu kỳ đến xem vụ việc. Ảnh: Nguyễn Giác
Sáng 26-10 mọi người phát hiện một người nằm chết bên bờ suối, khu vực gần chỗ người thanh niên nhảy qua tường khi tối, toàn thân lạnh cóng.
Tên nạn nhân được xác định là Đoàn Văn Ân (SN 1987), thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa từ TP. Hồ Chí Minh đến Gia Lai thăm bà con chừng 5 ngày thì xảy ra chuyện.
Trước khi vụ việc xảy ra, Ân và các bạn tại xã Ia Din rủ nhau đi chơi, đến tối trên đường cả nhóm về nhà thì Văn Bá Phúc điều khiển xe máy 81K6- 4347 chở phía sau là Tự Đức Thuận bị Cảnh sát Giao thông thuộc đội Cảnh sát Giao thông huyện Đức Cơ trực tuần tra trên Quốc lộ 19, địa phận xã Ia Din, phát hiện Phúc không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản xử phạt.
Sau đó khoảng 30 phút, Thuận cùng Ân trở lại nơi lực lượng Cảnh sát Giao thông xin bỏ qua, trong lúc nói chuyện, Ân bực tức lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào kính trước của xe ô tô cảnh sát khiến kính vỡ vụn rồi bỏ chạy thì xảy ra sự việc.
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Giác
Qua tìm hiểu, khu vực xảy ra án mạng có địa hình phức tạp, từ mô đất xuống vực cạnh bờ suối nơi phát hiện thi thể của anh Ân cao gần 20 mét. Do từ nơi khác đến, không quen thuộc địa hình, trời tối, trong lúc chạy có lẽ anh Ân không nghĩ nơi mình chạy qua là vực suối nguy hiểm.
Ngay sau khi nhận được thông tin có án mạng xảy ra, lãnh đạo huyện cùng cơ quan chuyên môn đến kiểm tra, xác định ban đầu là nạn nhân bị gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong.
Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ kinh phí cho gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng và tiếp tục tiến hành kiểm tra xử lý vụ việc.
Theo Nguyễn Giác (Gia Lai Online)