Ronaldo tự giải thoát khỏi cơn ác mộng ở MU

(PLO)- Người bạn thân của Cristiano Ronaldo tin rằng, cuối cùng thì siêu sao 37 tuổi Bồ Đào Nha sẽ tự giải thoát khỏi cơn ác mộng tại Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nam MC nổi tiếng nước Anh và là bạn thân của Cristiano Ronaldo, Piers Morgan khẳng định đội trưởng 37 tuổi người Bồ Đào Nha hoàn toàn có quyền rời Manchester United.

Piers Morgan chính là một CĐV cuồng nhiệt của Arsenal. Vài tuần trước, Piers Morgan khẳng định Ronaldo muốn rời Old Trafford và ông đang làm hết sức mình để thuyết phục Ronaldo gia nhập… "pháo thủ" Arsenal.

Thời điểm đó, Piers Morgan chia sẻ: “Những người hâm mộ Arsenal đang lắng nghe. Họ nên biết rằng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng thuyết phục Ronaldo đến Arsenal. Và hãy nhớ rằng, Ronaldo từng ở rất gần Arsenal khi cậu ấy mới 18 tuổi.

Tôi đã tiếp xúc với Ronaldo khá nhiều trong tuần qua. Tôi chắc chắn rằng, sẽ rất khó có khả năng Cristiano Ronaldo chơi một trận đấu khác trong màu áo Manchester United".

Piers Morgan là fan cuồng nhiệt của Arsenal. ẢNH: SUN SPORTS

Piers Morgan là fan cuồng nhiệt của Arsenal. ẢNH: SUN SPORTS

Bây giờ, Piers Morgan tuyên bố không thể trách Ronaldo khi anh đòi rời MU, bởi MU đang là mớ hỗn độn không thể ở lại. Người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã liên hệ với Bayern Munich, Chelsea và Atletico Madrid nhưng cả ba đội này đều không muốn có siêu sao người Bồ Đào Nha.

Điều đó nói lên mong muốn mãnh liệt muốn thoát khỏi con tàu chìm của cựu tiền đạo Real Madrid. Trong khi người hâm mộ chỉ trích Ronaldo quá tuyệt tình với MU thì Piers Morgan khẳng định Ronaldo không làm gì sai.

Ông tung ra một cuộc tấn công nhắm thẳng vào tình hình bất ổn ở MU ngay trước thềm mùa giải Premier League 2022 – 2023 khởi tranh vào cuối tuần này.

Piers Morgan là bạn thân của Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM

Piers Morgan là bạn thân của Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM

Piers Morgan nói với tờ Sun Sport (Anh): "Cristiano Ronaldo sẽ tự giải thoát khỏi cơn ác mộng của cậu ấy ở Manchester United, một câu lạc bộ toàn cầu khổng lồ mà giờ đây không giống như một địa điểm mang tính biểu tượng, nơi Ronaldo lần đầu tiên được gọi là GOAT (người xuất sắc nhất trong công việc).

Ronaldo đã 37 tuổi nhưng cậu ấy vẫn tốt hơn hầu hết các cầu thủ và đã ghi 18 bàn thắng ở Premier League mùa trước, đứng thứ hai sau những người đoạt Chiếc giày vàng là Mo Salah và Son Heung-min.

Tuy nhiên, “những tay súng bắn tỉa” trên phương tiện truyền thông đã đổ lỗi cho Ronaldo về những tai ương của United, một điều hoàn toàn vô nghĩa. Nếu không có Ronaldo, MU đã phải chiến đấu để trụ hạng.

Ronaldo đã nhìn vào từng bước chạy không tham vọng đáng sợ của United, cùng thái độ tồi tệ của nhiều cầu thủ trẻ. Ronaldo muốn chạy khỏi con tàu đắm này nhanh hơn người hâm mộ nhanh nhất của United là Usain Bolt. Tôi không trách Cristiano Ronaldo”.

Ronaldo rất quyết tâm rời Old Trafford nhưng vẫn chưa có CLB có suất dự Champions League nào muốn... "chứa chấp" anh. ẢNH: GETTY

Ronaldo rất quyết tâm rời Old Trafford nhưng vẫn chưa có CLB có suất dự Champions League nào muốn... "chứa chấp" anh. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi đội nào sẽ nhận thất bại lớn nhất ở Premier League mùa tới, Piers Morgan tuyên bố thẳng thừng: “Manchester United. Một loạt cầu thủ của họ được trả lương quá cao nhưng họ đạt hiệu suất kém nhất trong lịch sử Premier League. Họ sẽ có một mùa giải tồi tệ nữa.

MU có rất nhiều tài năng đắt giá nhưng lại có quá ít sự cống hiến, cam kết hay niềm tự hào khi khoác lên mình những chiếc áo nổi tiếng thế giới. Tân HLV MU Erik ten Hag nói về một trận đấu hay.

Nhưng hoạt động chuyển nhượng của ông ấy tại Manchester United cho đến nay đang “chìm sâu” một cách nghiêm trọng. Và rồi Ten Hag cũng sẽ phát hiện ra các cầu thủ của ông ấy không có tâm lý thích hợp để cạnh tranh. Tôi nghi ngờ Manchester United, thậm chí họ không đủ sức lọt vào Top 6 Premier League".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm