Ronaldo và những ngôi sao lạc lối ở MU

Khi có Ronaldo trên sân, Man Utd thua Man City hai bàn cách biệt ở Old Trafford. Khi Ronaldo không thi đấu, Man Utd thua kình địch ba bàn cách biệt.

MU là nỗi ô nhục ở hiểm địa Etihad
MU là nỗi ô nhục ở hiểm địa Etihad
(PLO)- Gary Neville đã chỉ trích các cầu thủ Manchester United vì đã có một màn trình diễn dở thậm tệ trong trận thua 4-1 trước Man City bản lĩnh và xuất sắc hơn rất nhiều.

Trong các lần gặp nhau ở giải đấu mùa này, tổng tỉ số là Manchester City 6 Manchester United 1. Có vẻ như có nhiều vấn đề ở Old Trafford hơn là việc Cristiano Ronaldo có ra sân hay không.

Trong khi cả thế giới tranh luận về tương lai dài hạn và ngắn hạn của Ronaldo ở Old Trafford, và lỗi của ai không còn quan trọng nữa, khi mọi cầu thủ, HLV, đặc biệt là những chính sách chuyển nhượng đã định hình.

Nhạc trưởng Bruyne hai lần xé toang mành lưới của MU ngay trong hiệp 1. Ảnh: CGI.

Ở trận derby, khi cuộc chơi bắt đầu, toàn bộ một loạt các vấn đề đã được nhìn thấy. Hàng thủ, hàng tiền vệ, hàng tiền đạo của Man United không có một yếu tố nào của CLB đang hoạt động như một đội ưu tú. Đến cuối hiệp 2, họ thậm chí còn không còn máu lửa để thi đấu.

Nhớ lại 1 điểm trên sân của Atletico Madrid là một chiến thuật sai lầm khác. Rốt cuộc, đó không phải là Manchester United đã tìm ra cách chơi tệ nhưng vẫn có được điểm trong phong cách thi đấu hiệu quả. Đó là Man United đã chơi không tốt, và vì Atletico thiếu tham vọng, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn ghi bàn thắng muộn và gặp may.

Lúc đó, sự sai lầm về mặt kỹ thuật của Anthony Elanga không thành vấn đề, khi một hậu vệ trượt chân và cú sút xa của anh đã tìm được khung thành để gỡ hòa. Còn trong trận đấu với Man City, ở một vị trí tương tự đầy hứa hẹn, Elanga có một pha chạm bóng không tốt và Joao Cancelo đã phá bóng ra khỏi đầu ngón chân của anh ấy. Nó làm ảnh hưởng đến kết quả. Và nếu những pha dứt điểm chính xác hơn, Man City đã có thể đạt được thành tích ghi 6 bàn nổi tiếng, từng có tại Old Trafford vào năm 2011.

Rangnick đã tung ra những gì tốt nhất mình có trong tay nhưng màn trình diễn của học trò rất tệ. Ảnh: CGI.

Man United là một CLB có 99 vấn đề, Ronaldo chỉ là một. Nhưng anh luôn tạo ra một sự kiện lớn, bởi vì Ronaldo là một cầu thủ lớn và tạo ra những tiền đề lớn cho bất cứ điều gì anh ấy làm. Tuy nhiên, Man United không thua vì Ronaldo, cũng như họ không còn chiến thắng vì anh ấy. Ronaldo có thể đã chơi trận này và Man City vẫn sẽ chiến thắng, thậm chí có thể với cùng một tỷ số.

Kể từ Giáng sinh, Ronaldo đã ghi nhiều bàn thắng nhất, và kể từ khi lập cú đúp vào lưới Arsenal vào ngày 2-12, anh mới chỉ ghi vào lưới hai ứng cử viên xuống hạng hàng đầu là Burnley và Norwich, cộng với Brighton.

Man United chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất mà Ronaldo góp mặt. Đây mới chỉ là trận thứ hai mà Ralf Rangnick thua trong thời gian làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, những con số đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Và trận đấu với Man City đã xác nhận điều đó.

Man City đã xuất sắc vượt qua đội bóng cùng thành phố một cách ngoạn mục. Ảnh: CGI.

Đối mặt với một đội quân tinh nhuệ, được truyền cảm hứng từ một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kevin De Bruyne, Man United đã không còn là chính mình. Họ đang kém Arsenal một điểm và nếu Tottenham tận dụng thành tích đối đầu tốt, họ có thể dẫn trước 4 điểm. Ngay cả West Ham cũng chỉ cách biệt có hai điểm so với MU.

Những cái tên Ronaldo, Cavani, Paul Pogba và một số cầu thủ khác, như một nhóm đang bị lạc lối. Harry Maguire không phải là cầu thủ mà anh từng ở Hull, chứ đừng nói đến Leicester, và mối quan hệ với đối tác hàng thủ của anh ấy là Victor Lindelof là kém thuyết phục nhất. Scott McTominay trẻ, khỏe và nhiệt huyết nhưng không thể đá chính trong bất kỳ đội hình vĩ đại nào của Man Utd ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Fred cũng tương tự.

Man xanh đã chơi hay hơn rất nhiều Man đỏ trong suốt cả trận đấu với ưu thế tuyệt đối. Ảnh: CGI.

Với việc không có Ronaldo và Cavani, người ta nói rằng việc Elanga 19 tuổi được ưu tiên đá chính hơn Marcus Rashford. Man United từng đào tạo ra những cầu thủ trẻ tuyệt vời, nhưng bây giờ họ đã thất bại. Ronaldo là một ví dụ vươn lên vị trí dẫn đầu và ở lại đó.

Còn hiện tại, Rashford trưởng thành từ Man Utd, từng là tài năng trẻ xuất sắc thời Louis van Gaal. Nhưng lúc này anh không tiến bộ thêm, mà còn sa sút thảm hại giống như hình ảnh của Man Utd.

Có quá nhiều ngôi sao đang bị lạc lối tại MU.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm