Sắp phán quyết về số phận "đứa trẻ may mắn"

Lúc đầu, Mike nghĩ đó có thể là một con chó nhưng khi đến gần, anh phát hiện một đứa trẻ còn quấn tã.

Rất may, anh phanh gấp kịp thời nên chiếc xe không chèn lên đứa trẻ. “Tôi hoàn toàn bị sốc” - Mike kể lại với Đài Truyền hình WOAI-TV địa phương. Nhưng điều lạ lùng là khi người lái xe đến xem đứa trẻ có vấn đề gì không thì cha đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, bế lấy đứa trẻ rồi bỏ đi. Giây phút rùng rợn này đã được camera ghi lại.

Sắp phán quyết về số phận "đứa trẻ may mắn" ảnh 1

Mặc dù vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, đoạn video hiện đang được sử dụng làm bằng chứng trong một vụ án giành quyền chăm sóc con. Đứa trẻ may mắn đó là một bé gái, tên là Destiny Flores, giờ đã 2 tuổi. Chị Catherine Gonzalez, 25 tuổi, mẹ của Destiny cho biết, họ không biết con mình đã bò khỏi nhà cho đến khi nghe thấy tiếng phanh gấp của xe buýt. Dự kiến, trong vài tuần tới, Cơ quan bảo vệ trẻ em bang Texas sẽ quyết định liệu có cho phép cha mẹ Destiny chăm sóc bé hay không. 

Theo H.C (ANTĐ/Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm