Sát hại bạn nhậu vì chuyện không đâu, sau đó đốt xác phi tang

(PLO)- Mâu thuẫn phát sinh từ việc nạn nhân nói nhiều, văng tục trong lúc nhậu, rồi sau đó còn gọi điện thoại chửi bạn nhậu.

Chiều 22-9, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (63 tuổi) tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản và 4 năm về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

nguyen-van-nguyen
Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VĂN VŨ

Theo cáo trạng, sáng 3-5-2022, Nguyên đến nhà CHS (sống một mình) ở ấp Thái Tân (xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) để uống rượu.

Trong lúc nhậu, S nói nhiều và văng tục nên Nguyên bỏ đi về nhà. Sau đó, nạn nhân gọi điện thoại chửi mắng Nguyên. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định giết S.

Tối cùng ngày, trong lúc S đang ngủ tại nhà, Nguyên đến và lấy cây búa gần gian bếp, đập mạnh hai nhát vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nguyên kéo chăn đắp lên thi thể và lấy một sợi dây chuyền, một chiếc lắc vàng, một nhẫn vàng (18K), hai điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, Nguyên quăng bỏ hai điện thoại xuống sông, rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Nguyên đem số vàng nói trên bán được hơn 42 triệu đồng và dùng số tiền này trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Đến tối, lo sợ thi thể của S bị phát hiện, Nguyên quay lại hiện trường, đốt xác S để phi tang. Ngọn lửa bùng lên, cháy luôn căn nhà của S.

Sáng 6-5-2022, Nguyên đến Công an xã đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm