Sôi nổi hội thao hè năm 2024 tại Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa
KIỀU HƯƠNG
(PLO)- Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tổ chức hội thao nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, nhân viên.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (22-6-1984 - 22-6-2024) Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vừa tổ chức hội thao hè năm 2024 nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ.
Hoạt động nhằm tạo không khí sôi nổi, gắn kết tình đồng nghiệp, khơi dậy sức mạnh và tinh thần đoàn kết, lan tỏa những năng lượng tích cực trong toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) nhà máy.
Phát biểu khai mạc hội thao, ông Chung Quang Vinh, Phó giám đốc Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, đã ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của đơn vị.
Ông Vinh nhấn mạnh, công tác an toàn phòng chống cháy nổ có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.
“Hội thao giúp toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy học tập, nâng cao kiến thức, thành thạo các kỹ năng phòng chống cháy nổ trong môi trường sản xuất công nghiệp” - ông Vinh nói.
Tại hội thao, tám đội thi đã tranh tài ở các nội dung thi tiểu phẩm tuyên truyền PCCC; lý thuyết và thi thực hành PCCC. Ở phần thi tiểu phẩm tuyên truyền PCCC, mỗi đội có bốn phút để thể hiện các tiểu phẩm xoay quanh chủ đề PCCC với các tình huống thiết thực, sát với thực tế cuộc sống.
Trong phần thi lý thuyết, các đội chia làm hai lượt thi, mỗi lượt bốn đội, bấm chuông giành quyền trả lời các câu hỏi về kiến thức PCCC, cứu nạn cứu hộ. Hai đội thi có số điểm cao nhất ở mỗi lượt thi được chọn vào vòng chung kết để tranh giải nhất, nhì và ba.
Còn ở phần thi thực hành, năm thành viên của mỗi đội thực hiện các kỹ năng cứu người, kỹ năng dập tắt các đám cháy nhỏ bằng cách dùng mền và bình chữa cháy, kỹ năng cứu hàng hóa nhanh chóng và thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa.
Bà Châu Thị Kim Loan, Giám đốc Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (giữa) trao giải nhất phần thi lý thuyết và thực hành cho Phòng kế hoạch.
Kết quả, giải tiểu phẩm tuyên truyền PCCC ấn tượng thuộc về các đội: Phòng tổ chức hành chính, liên quân Phòng kế toán - công nghệ và phân xưởng ba.
Phần thi lý thuyết, giải nhất thuộc về Phòng kế hoạch; nhì thuộc về Phân xưởng 2B và giải ba thuộc về liên quân Phòng kế toán - công nghệ.
Phần thi thực hành, giải nhất thuộc về Phòng kế hoạch; giải nhì thuộc về Phòng cơ điện và giải ba thuộc về Phân xưởng 2B.
Dịp này, Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa cũng tổ chức diễn tập PCCC với tình huống giả định vụ cháy xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút tại Phân xưởng 2 của nhà máy.
Đám cháy xuất phát do bất cẩn trong khi sử dụng ngọn lửa tại khu vực có nhiều chất dễ cháy (giấy, bao nylon, sợi thuốc lá, pallet nhựa…).
Khi xảy ra sự cố, tại Phân xưởng 2 có 60 công nhân ca sáng đang làm việc, có sửa chữa tại khu vực máy vấn số chín. Do tác động của khói từ đám cháy, toàn bộ khói khí độc nhanh chóng bao trùm khu vực.
Công tác thoát nạn, cứu người, chữa cháy, cứu hàng hóa đã được lực lượng PCCC cơ sở tại nhà máy thực hiện tốt.
Sau đó phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nên vụ cháy đã nhanh chóng được khống chế, dập tắt, đảm bảo an toàn tính mạng của công nhân và tài sản của nhà máy.
Phần diễn tập PCCC đã giúp cho người lao động tại nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa nắm bắt được các hoạt động cần thực hiện khi có sự cố cháy xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản.
(PLO)- Với quy mô hơn 50.000 tấm da đà điểu, cá sấu thành phẩm mỗi năm, Công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco chiếm thị phần lớn trong ngành thuộc da.
(PLO)- Lập hụi qua Zalo, cô gái lừa hơn 4 tỉ đồng; Truy tố đại gia Lã Quang Bình đưa hối lộ gây thiệt hại ngàn tỉ; Vụ án đất hiếm Yên Bái: 27 bị can bị truy tố; Che giấu việc bạn ngáo đá đâm chết người, cả 2 cùng lãnh án; Mạo danh chuyến bay giải cứu, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.
(PLO)- Sau buổi làm việc với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận mình sai trong việc quảng cáo Kẹo rau củ Kera và cho biết sẽ sửa sai bằng hành động
(PLO)- Tuổi trẻ thành phố tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng.
(PLO)- Cuối tuần, công viên tại TP Thủ Đức thu hút đông người trẻ đến check-in, săn ảnh hoàng hôn ven sông Sài Gòn. Với view sông thoáng đãng, góc nhìn bao trọn Bitexco và cầu Ba Son rực rỡ, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hot hiện nay.
(PLO)- Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết trong tuần sau, cục sẽ có quyết định xử phạt liên quan đến vụ cung cấp thông tin sai sự thật về kẹo rau củ Kera...
(PLO)- Cam Ranh ngày 6/3/88. Lời đầu tiên con chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi. Qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khoẻ đến toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình...
(PLO)- Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị này đã có văn bản thông báo chưa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt họp báo vào chiều 14-3.
(PLO)- Ngày 14-3, nhân chuyến công tác tại Vùng 4 Hải quân, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Lữ đoàn 101.
(PLO)- Vượt qua sương mù vùng cao, những cơn mưa lất phất, hành trình Acecook Happiness Concert 2025 đã dừng chân tại Huế và để lại những khoảnh khắc ấm áp, chan chứa tình người. Những giá trị nhân văn mà Acecook Việt Nam mong muốn lan tỏa đã thực sự chạm đến trái tim của bà con vùng cao A Lưới và người dân Quảng Điền, nơi mỗi giai điệu cất lên đều mang theo hơi ấm của sự sẻ chia và kết nối cộng đồng.
(PLO)- Hàng ngàn người dân, du khách cùng nhiều thế hệ người Việt Nam đã về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để thắp nén nhang, tưởng nhớ hương hồn 64 liệt sĩ.
(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM đã chuyển giao 372 công đoàn cơ sở, với gần 123.000 đoàn viên về các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả.
(PLO)- Sau 36 năm, anh Thế đã thực hiện được ước nguyện và lời căn dặn của bà nội khi được đặt chân đến Trường Sa - nơi cha anh đã hi sinh trong trận chiến Gạc Ma.