Solskjaer và De Gea xấu hổ với lối chơi của MU

MU tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi nhận trận thua 1-4 trên sân đối thủ Watford tại vòng 12 Premier League. Kết quả này khiến “quỷ đỏ” rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH và kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm. 

Trận thua này, như giọt nước tràn ly khiến HLV Solskjaer khó giữ chiếc ghế của mình tại sân Old Trafford. Mặc dù khó tránh được những lời chỉ trích từ CĐV, tuy nhiên HLV Solskjaer vẫn tự tin về tương lai của mình tại MU. Chia sẻ sau trận đấu, HLV người Na Uy cho biết: “Tôi đã và đang làm việc với CLB 18 năm, chúng tôi có sự giao tiếp tốt và nếu đội bóng nghĩ nên làm điều gì đó thì đó là việc giữa tôi và CLB”. 

Dù không nói rõ sẽ có buổi nói chuyện trực tiếp với ban lãnh đạo MU như thế nào, tuy nhiên HLV Solskjaer vẫn khẳng định trận thua 1-4 trước Watford khiến ông và các cầu thủ của MU cảm thấy xấu hổ. 

Solskjaer công khai xin lỗi CĐV sau trận thua 1-4 trước Watford. Ảnh: Getty Images. 

HLV Solskjaer cho biết: “Kết quả không đủ tốt và chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã có 30 trận bất bại trên sân khách và giờ đây chúng tôi đã nhận hai trận thua và cả hai trận đều bị thủng lưới 4 bàn. Vì vậy có điều gì đó không ổn”.

Sau trận thua này, HLV Solskjaer cảm thấy xấu hổ với CĐV và ông cho rằng MU đang trong giai đoạn và tình cảnh rất tệ, nhưng theo ông đó là bóng đá và CĐV luôn ủng hộ bất cứ ai khi ra sân. Với trận thua thảm trước Watford, HLV Solskjaer muốn nói lời xin lỗi đến CĐV của “quỷ đỏ”. 

Không chỉ Solskjaer cảm thấy xấu hổ mà ngay cả thủ môn De Gea cũng không thể chấp nhận được kết quả này của MU. Sau trận đấu thủ môn người Tây Ban Nha cho biết: “Không còn gì để nói, nó quá xấu hổ khi nhìn cách Man United thi đấu hôm nay. Không thể chấp nhận được cách chúng tôi thi đấu, rất dễ để đổ lỗi cho HLV và đội ngũ nhân viên, nhưng đôi khi đó là các cầu thủ. Chúng tôi cần thể hiện nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm”. 

Thủ môn De Gea cho rằng MU có thể nhận 4 hoặc 5 bàn thua ngay trong hiệp một. Ảnh: Getty Images. 

Thủ môn De Gea cho rằng anh cảm thấy xấu hổ với cách chơi của MU ngay trong hiệp một, theo De Gea đáng lẽ “quỷ đỏ” đã nhận 4-5 bàn thua ở 45 phút đầu tiên. Thủ môn 31 tuổi cho rằng, rất khó để xem đồng đội thi đấu ngày hôm nay, theo De Gea trận đấu này là cơn ác mộng nối tiếp ác mộng và không thể chấp nhận. 

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn De Gea cho biết rằng: “Chúng tôi cố gắng cống hiến hết sức mình và chiến đấu vì đội bóng nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Bạn có thể thấy trong trận đấu, trình độ rất kém và nghèo nàn. Một lần nữa tôi xin lỗi CĐV”. 

Ronaldo không thể cứu Solskjaer và MU trong trận đấu này. Ảnh: PA. 

De Gea cho rằng anh và tập thể cần phải thi đấu mang về danh hiệu cho MU và làm được những điều lớn lao, nhưng chứng kiến cách thi đấu của đồng đội De Gea cảm thấy bi quan, vào thời điểm hiện tại MU rất khó để làm được điều đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm