Sống trong hang động suốt 3 năm

Theo tờ Peole’s Daily, nguyên nhân là do gia đình cô đã ly tán trong thời kỳ khó khăn và không thể nuôi dưỡng cô được nữa.
Madam Du Meiying trong suốt ba năm ấy, chủ yếu sống nhờ vào nước mưa, gạo và bắp cải trong một hang động ẩm ướt ở vùng ngoại ô thành phố Yichang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Cô sống giữa một đống rác ngổn ngang và dùng một tấm chăn để sưởi ấm cơ thể, mong chờ đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, Mail Online cho hay.
Ngoài tấm chăn đó ra, “gia tài” còn lại của Madam Du là một ngọn đuốc và một cái xô đựng nước mưa.
Trong suốt mùa đông rét buốt, cô mặc những chiếc quần đã cũ sờn và hai chiếc áo khoác được quyên tặng cùng với một đôi này duy nhất đã rách một phần.

Cô ngủ trên một “chiếc giường tre” được làm từ những thanh tre cô nhặt được, và dùng một thùng gỗ bỏ đi làm bàn.

Hang động này đã che chở cô Madam Du trong suốt 3 năm qua (Nguồn: Asia One Asia News)

Trước đây, cô Madam Du được trao cho một căn phòng trong một tòa nhà hội đồng, nhưng cô lại chuyển ra ngoài vì xảy ra bất hòa với những người hàng xóm lớn tuổi.
Kể từ đó cô sống trong hang động đó. Cô hứng những giọt nước mưa thấm vào hang động để uống. Cô cũng trồng bắp cải trên vùng đất này từ những hạt giống được một nông dân địa phương biếu.
Hàng tháng cô cũng được hưởng trợ cấp nhà nước là 100 yen và sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dân gần đó.
Mỗi tháng, họ đều đến thăm cô Madam Du và quyên tặng gạo và các nhu yếu phẩm khác cho cô. Tuy nhiên, Madam Du thừa nhận rằng sống trong điều kiện như vậy thật sự phần nào ảnh hưởng tới sức khỏe của cô và ước mơ của cô là được sống trong một căn phòng bình thường.
“Tôi không biết tương lai sẽ ban cho tôi những gì. Tôi không biết phải đi đâu, vì vậy tôi sẽ ở đây vì chí ít gì nơi đây có thể che chở tôi”- cô Madam Du tỏ bày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm