Suýt chết vì uống khoảng… 60 viên thuốc ngủ

(PL)- Ngày 3-5, khoa Thận và Thận nhân tạo, BV Cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM cho biết vừa cứu sống bệnh nhân N.T.N.N (36 tuổi, quận 12) do uống một lúc khoảng… 60 viên thuốc Phenobarbital 100 mg (thuốc chống co giật, thuốc ngủ) nên bị ngộ độc dẫn đến hôn mê sâu.

Theo bệnh án, tối 1-5, bệnh nhân N. được gia đình đưa đến cấp cứu tại BV Cấp cứu Trưng Vương trong tình trạng trụy tim mạch, huyết áp tụt gần bằng 0, ngưng thở, hôn mê sâu và mất phản xạ. Xác định bệnh nhân ngộ độc thuốc Phenobarbital, ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và lọc thải chất độc. Sau 8 giờ lọc máu liên tục, tri giác bệnh nhân đã cải thiện, tiếp xúc được và hiện không cần thở máy.

Người nhà bệnh nhân kể lại chị N. bị động kinh và rối loạn tâm thần nhẹ. Mỗi tháng chị nhận thuốc Phenobarbital tại trạm y tế phường và mỗi ngày chỉ uống 2-3 viên. Lần này chị vừa mới nhận thuốc về và do mâu thuẫn gia đình chị đã uống sạch, chỉ còn sót lại một viên trong lọ.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm