Ngày 8-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên vừa nhận được lá thư cảm ơn của con gái cụ ông 74 tuổi đi lạc trong rừng.
Trước đó, khuya 2-12, Công an huyện Duy Xuyên nhận được tin báo từ gia đình về việc ông Hồ Văn Bảy (74 tuổi, ngụ xã Duy Hoà) đi một mình vào núi cắt cây chổi và bị lạc.
Nhận tin báo, Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng trao đổi với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam để xác định khu vực ông Bảy có khả năng mất phương hướng.
Đồng thời, một tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ công an huyện phối hợp với Công an xã Duy Hòa, các lực lượng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên, lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Duy Hòa và người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm ông Bảy.
Với tinh thần trách nhiệm, kiên trì tìm kiếm, sau gần 17 giờ nỗ lực xuyên đêm, đến khoảng 15 giờ ngày 3-12, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy ông Bảy tại khu vực Núi Nỗng Bồ, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.
Sau đó, ông Bảy được đưa về nhà an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình, người thân, hàng xóm.
Sau vụ việc, con gái ông Bảy là chị Hồ Thị Vĩnh Thảo (44 tuổi, ngụ xã Duy Hoà) đã viết tâm thư cảm ơn Công an huyện Duy Xuyên, Công an xã Duy Hoà và các lực lượng cùng tìm kiếm.
Trong thư, chị Thảo bày sự vui mừng khi cha được tìm thấy sau 17 giờ đi lạc, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia tìm kiếm.
“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn về tấm lòng, tinh thần làm việc trách nhiệm hết mình của lực lượng công an và các lực lượng khác tại địa phương và bà con nhân dân”, thư viết.