Tàu cá Ninh Thuận bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân được chiến sĩ đảo Đá Lát cứu

(PLO)- Đang neo gần đảo Đá Lát thì bị đứt dây neo, sóng đánh lên bãi cạn, tàu cá Ninh Thuận bị thủng đáy rồi chìm; may mắn 4 ngư dân được ứng cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Lát, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các ngư dân trên tàu cá NT 02038TS gặp nạn trên biển, để trở về đất liền.

Sáng 7-3, tàu NT 02038TS do ông Nguyễn Hữu Niềm (43 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang neo đậu trên vùng biển khu vực đảo Đá Lát thì tàu đứt dây neo, sóng đánh lên bãi cạn, tàu bị thủng đáy và chìm dần, trên tàu có 4 ngư dân.

Tàu cá Ninh Thuận bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân được cứu
Tàu cá Ninh Thuận bị sóng đánh chìm gần đảo Đá Lát. Ảnh: HOÀNG THẢO

Khi phát hiện sự việc, tàu 960 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đã được thông báo để phối hợp cứu ngư dân ra khỏi tàu kịp thời.

Đến 15 giờ 30 ngày 8-3, tàu 960 chở bốn ngư dân vào đảo Đá Lát để nhờ giúp đỡ.

Lãnh đạo đảo Đá Lát đã hỗ trợ 30 kg gạo, một thùng mì tôm, 20 hộp thịt hộp và một số vật phẩm thiết yếu khác. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các ngư dân trên tàu cá bị nạn.

ngư-dân.jpg
Ngư dân Ninh Thuận nhận tiếp tế của các chiến sĩ đảo Đá Lát. Ảnh: HOÀNG THẢO

Đến 16 giờ 45 cùng ngày, đảo đã phối hợp với tàu 960 chở bốn ngư dân ra tàu cá NT 90018TS do thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Dũng (ngụ cùng địa phương) đưa bốn ngư dân vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là mộtLENS

(PLO)- Nếu như thế hệ cha anh đã khắc ghi chân lý 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một' bằng những hy sinh mất mát, thì thế hệ hôm nay phải biến lý tưởng đó thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới.

'Truyền thông ngược', công cụ trục lợi

'Truyền thông ngược', công cụ trục lợi

(PLO)- Lịch sử không thể bị mang ra mặc cả trên chợ phiên mạng xã hội. Và đạo lý dân tộc không thể bị hoen ố bởi một vài kẻ muốn “nổi” bằng cách chà đạp lên ký ức thiêng liêng.