Ten Hag trút giận lên các cầu thủ Man United

(PLO)- Nhà cầm quân người Hà Lan điên cuồng với các cầu thủ Manchester United sau trận thua Aston Villa 1-3, với hai bàn thua đầu chỉ trong 11 phút và cho biết đội bóng của ông đã “không tuân theo các quy tắc trong phòng ngự”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik ten Hag đã buộc tội các cầu thủ Manchester United của mình là “ngu ngốc” và cho rằng màn trình diễn của họ không thể chấp nhận được khi bị Aston Villa đánh bại 3-1 trên sân Villa Park.

Ten Hag đã trao chiếc băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo chỉ hai tuần sau khi anh rời đội, chỉ để chứng kiến ​​đội bóng của ông để thua lần đầu tiên trong sáu trận đấu khiến họ vẫn nằm ngoài top bốn.

“Nói chung đó là một màn trình diễn tồi tệ” – Ông thầy người Hà Lan nói – “Chúng tôi đã không chơi hết khả năng của mình và không xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì chúng tôi có. Các cầu thủ đã không tuân theo các quy tắc trong việc phòng thủ và chúng tôi đã thua trận. Nếu các cầu thủ hoàn thành công việc của họ với 100% khát khao và đam mê thì Man United đã giành chiến thắng trong trận đấu này.

Ten Hag bại trận đau đớn trước tân HLV Unai Emery trên sân Villa Park. Ảnh: GETTY.

Ten Hag bại trận đau đớn trước tân HLV Unai Emery trên sân Villa Park. Ảnh: GETTY.

Tôi đã tham gia bóng đá một thời gian dài và các cầu thủ không phải là người máy. Đôi khi là như vậy, có thể do tâm lý nhưng không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi trận đấu và không thể thua trận một cách dễ dàng như vậy. Thật ngu ngốc khi cố gắng tạt bóng theo cách chúng tôi đã làm, quá nhanh và quá xa, với quá nhiều lực”.

Các bàn thắng sớm của Leon Bailey và Lucas Digne đã đặt Man United vào thế khó ngay lập tức và mặc dù cú sút chệch hướng của Luke Shaw rút ngắn 1-2 đã mang lại hy vọng cho họ ngay trước khi hiệp một kết thúc. Tuy nhiên, Jacob Ramsey đã khôi phục hai bàn thắng dẫn trước cho Aston Villa ngay sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp.

Ten Hag nói với Match of the Day: “Chúng tôi đã thua trận ở ngay hiệp một và điều đó không thể chấp nhận được. Đội bạn trông tươi tắn hơn và sẵn sàng hơn. Kết quả là thực sự rõ ràng. Nó không bao giờ nói dối.

Man United để thủng lưới dễ dàng nhưng lại rất khó khăn tìm đường vào cầu môn đối phương. Ảnh: GETTY.

Man United để thủng lưới dễ dàng nhưng lại rất khó khăn tìm đường vào cầu môn đối phương. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi đã không đủ tốt do không thể chơi sắc nét hơn. Man United đã không có được một tổ chức phù hợp. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng thực sự thất vọng khi để thủng lưới thêm ở đầu hiệp hai”.

Nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa hết thất vọng sau trận đấu: “Không thể chấp nhận được việc để thủng lưới quá nhanh trong mỗi hiệp. Các cầu thủ của chúng tôi dày dặn kinh nghiệm nhưng chưa đọc hết trận đấu và tổ chức đúng đắn. Để thủng lưới hai bàn ngay đầu mỗi hiệp là không cần thiết”.

Ronaldo là đội trưởng của Man United chưa đầy một tháng sau khi anh rời đội ở cuối trận đấu với Tottenham Hotspur và từ chối vào sân thay người. Trong khi đó, Shaw đã chơi 65 phút mở màn trận thua của Man United tại Villa Park, trước khi bị thay thế bởi Tyrell Malacia, khi đội chủ nhà chào đón HLV mới Unai Emery cầm quân.

Aston Villa lần đầu tiên trên sân nhà thắng Man United tính từ tháng 8-1995. Ảnh: GETTY.

Aston Villa lần đầu tiên trên sân nhà thắng Man United tính từ tháng 8-1995. Ảnh: GETTY.

Phát biểu sau trận đấu, Shaw 27 tuổi cũng nói với Match of the Day: “Chúng tôi biết rằng họ sẽ ra sân với một HLV mới và một cảm giác mới. Chúng tôi đã mong đợi nó. Nhưng trong những trò chơi như thế này, nếu bạn bắt đầu chậm trong 20 phút đầu tiên thì bạn sẽ thua.

Chúng tôi đã không đủ tốt. Man United luôn phải tin rằng mình có thể giành chiến thắng trong các trận đấu ngay cả khi bị dẫn trước 2-0. Chúng tôi đã để thủng lưới sớm trong hiệp hai và đấy là một ngọn núi rất khó khăn để leo lên sau đó. Chúng tôi đã khởi đầu một cách cẩu thả, trong khi đối thủ tìm không gian và xoay trở một cách dễ dàng trong vòng cấm”.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Villains trước Manchester United kể từ tháng 8-1995. Vào giữa tuần này, Man United hy vọng sẽ chuộc lỗi khi họ tiếp đón chính Aston Villa trong khuôn khổ vòng 3 League Cup, trước trận đấu cuối cùng tại Craven Cottage của Fulham và giải tán chuẩn bị cho World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm