Tết của người dân tộc Tày ở Thái Nguyên

Xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên là một xã nghèo có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số các gia đình đều sống vào nghề trồng chè, cấy lúa và trồng rừng.

Là một xã miền núi, các gia đình chủ yếu sống len lỏi trong các sườn đồi, vách núi. Mỗi khi mùa đồng đến, cái lạnh trở nên cắt da cắt thịt. Đặc biệt, mỗi khi làn sương buông xuống dày đặc đã đưa một vùng quê vốn có màu xanh mướt thành nơi mờ ảo trong làn sương sớm.

Có lẽ, cái Tết của người dân tộc Tày ở Thái Nguyên cũng trở nên đặc biệt hơn, khi Tết nguyên đán rơi đúng vào mùa vụ nên không khí ngày Tết có phần ít náo nhiệt hơn.

Đặc biệt, du khách đến đây sẽ cảm nhận được cái Tết bình yên trong khung cảnh chập chờn sương.

Ở mỗi ngôi nhà sàn, bà con đều treo lên một lá cờ đỏ sao vàng, nhìn từ xa trông ấp áp sắc xuân.

Các ngôi nhà của người dân tộc Tày đều treo lá cờ để đón Tết. 

Làn sương cộng với các ngôi nhà sàn đã tạo nên một bức tranh mờ ảo.

Các cung đường uốn lượn tạo nên một khung cảnh trữ tình.

Những cánh đào rừng đã bắt đầu khoe sắc.

Những buổi trò chuyện của người dân tộc.

Phiên chợ ngày Tết của người đồng bào dân tộc Tày cùng trở nên nhộn nhịp.

Đối với người dân tộc thiểu số, Tết đến là thời điểm để mua sắm đồ mới cho gia đình.

Người dân sống tự cung tự cấp và chỉ mua những đồ dùng mình không làm ra được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm