Tết này giới trẻ mang gì về cho mẹ?

Sau một năm sinh sống và làm việc xa quê, Tết là dịp hầu hết mọi người mong muốn được về quê để đoàn tụ cùng gia đình. Giới trẻ cũng thế, về nhà ăn Tết còn là dịp mang theo những món quà vật chất lẫn tinh thần về tặng ba mẹ, thể hiện tình cảm và sự hiếu thảo. 

Phan Thị Ngọc Yến (quê An Giang) cho biết cô cảm thấy mẹ thiếu gì, cần gì sẽ mua mang về cho mẹ. Cô nói: “Mẹ tôi toàn mua đồ cho ba hoài mà đồ mẹ thì cũ hết trơn, không chịu mua đồ mới. Vì thế Tết này tôi dành thời gian đi lựa những bộ quần áo đẹp cho mẹ. Tóc mẹ rụng nhiều, mẹ buồn và tự ti nên tôi mua thêm ít thực phẩm chức năng cho mẹ uống xem sao, ngoài ra còn mua thêm ít bánh ngon để mẹ làm mệt thì lâu lâu có bánh ăn vặt cho vui”. 

Yến cảm thấy mẹ thiếu gì, cần gì cô sẽ mua mang về cho mẹ. Ảnh: NVCC

Yến chia sẻ thêm, ba mẹ cô buôn bán ở chợ. Mùa dịch, chợ quê cũng ngưng hoạt động nên kinh tế gia đình cô bị ảnh hưởng ít nhiều. Công việc của cô trên thành phố cũng bị ảnh hưởng, giảm lương. Tuy nhiên Tết này cả gia đình còn khỏe mạnh đối với cô đó là một điều may mắn. Yến hy vọng dịch bệnh chóng qua, mọi người sẽ bình an và cuộc sống lại vui tươi như chưa hề có dịch.

Còn Nguyễn Thị Ly (quê Quảng Ngãi) làm sáng tạo nội dung, tuy mùa dịch nhưng nhờ làm việc từ xa nên Ly không bị ảnh hưởng nhiều. Cô cho biết cả năm có dành dụm được một ít để về quê tiêu Tết.

"Suốt năm dịch bệnh, không được về quê thường xuyên như mọi năm nên Tết này tôi rất háo hức mong ngày về. Những năm trước tôi thường mua quần áo cho mẹ, giày cho ba, đồ chơi cho em trai, mọi người khi nhận quà đều rất thích. Đối với ba mẹ, chỉ cần tôi vui vẻ và khoẻ mạnh đã là món quà quý giá nhất trong mùa Tết này" - Ly chia sẻ.

Cô còn cho biết thêm, vì tình hình dịch bệnh nên Tết năm nay sẽ khác với mọi năm rất nhiều. “Bánh chưng có thể không nhân nhưng tôi hy vọng gia đình sẽ ngập tràn niềm vui và trân quý khoảnh khắc ở cạnh nhau. Năm sau, tôi mong sẽ thực hiện được những dự định còn dang dở, cố gắng làm tốt công việc và đi du lịch nhiều hơn để bù lại năm vừa rồi” - Ly vui vẻ tâm sự.

Nguyễn Thị Mỹ Linh (quê Đồng Tháp) vừa mới tốt nghiệp nên công việc chưa ổn định, thu nhập còn bấp bênh. Cô cũng mong về Tết sẽ mang nhiều tiền cho mẹ, nhưng thực tế thì Tết này cô chỉ có thể lì xì mẹ khoản tiền nho nhỏ. Cô còn bật mí thêm sẽ đưa người yêu về ra mắt mẹ và gia đình.

Linh bật mí sẽ đưa người yêu về ra mắt mẹ và gia đình. Ảnh: NVCC

“Ba mẹ mong muốn tôi nhanh chóng có công việc ổn định để tự lo được cho bản thân, sau đó lấy chồng và ổn định cuộc sống. Năm nay vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên coi như xé nháp, tôi hứa với mẹ sang năm sẽ cố gắng hơn để mẹ yên lòng. Tôi cũng hy vọng năm sau dịch bệnh sẽ chấm dứt, gia đình vui vẻ khoẻ mạnh và bản thân có thể kiếm được nhiều tiền hơn để lo được cho những người mình yêu thương” - Linh trải lòng.

Giồng như Linh, Trương Võ Quang Hạnh (quê Tiền Giang) cũng là sinh viên mới ra trường. Cô cho biết suốt bốn năm học ĐH ở TP.HCM tiền kiếm được đều phục vụ cho việc học nên rất muốn sau khi ra trường sẽ kiếm nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch nên tiến độ xin việc làm chậm. Khi có việc thì lương cũng không đảm bảo.

Hạnh cùng mẹ đi chùa dịp lễ Tết. Ảnh: NVCC

“Dù vậy Tết này tôi vẫn cố gắng mừng tuổi ba mẹ lấy hên. Tôi biết qua đợt dịch này, thấy con cái bình an khoẻ mạnh là ba mẹ vui lòng rồi. Mẹ tôi còn nói có sức khỏe sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền. Ba mẹ chỉ mong muốn tôi có công việc ổn định tự lo được cho bản thân.

Năm nay tôi chỉ muốn đón một cái Tết bình an. Dù lễ hội mùa Xuân không có nhưng Tết được về quê sum họp gia đình là may mắn quý giá lắm rồi. Hy vọng sang năm dịch bớt căng thẳng, cuộc sống tươi mới hơn và tôi sẽ mang được nhiều giá trị đích thực về cho ba mẹ” - Hạnh chia sẻ.

Còn Bùi Thị Phương Thảo (quê Quảng Ngãi) cho biết Tết này cô sẽ mang thú cưng là một chú chó về cho mẹ. Cô nói trước kia gia đình có nuôi chó nhưng bị mất trộm, mẹ cô rất buồn và từ đó không dám nuôi thêm chó nữa. Sau này cô lên TP đi làm và lại nuôi một chú chó.

Thảo chụp ảnh cho bố mẹ lúc gia đình du xuân ngày Tết. Ảnh: NVCC

“Biết mẹ rất thích chó nên lúc nào gọi điện video tôi cũng quay cho mẹ xem em chó của mình. Mẹ bảo tôi Tết này về quê hãy mang nó về cùng phần vì để lại TP không ai chăm sóc nên tôi quyết định mang chó về cho mẹ. Hai năm qua vì dịch bệnh, tôi không về thăm mẹ được. Lần này về, tôi còn mang rượu quý mà bố thích, mua quần áo cho bố mẹ và mua bánh kẹo Tết để mẹ đỡ phải mua. Hy vọng Tết năm nay mẹ sẽ vui khi cả tôi và em chó cùng về” - Thảo tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.