Thầy trò Quảng Trị cùng vượt lũ dữ đến trường

(PLO)- Mỗi mùa mưa, thầy trò điểm trường vùng rốn lũ Quảng Trị lại cùng nhau vượt lũ dữ đến trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi nhắn tin thông báo cho phụ huynh học sinh (HS), thầy giáo Nguyễn Văn Huynh (dạy tại điểm trường Càng) cùng hai phụ huynh khác đến điểm hẹn ở đầu thôn chờ đón HS.

Vượt sóng nướcÔ Lâu tới trường mùa

Những trận mưa lớn xối xả, kéo dài nhiều ngày qua khiến vùng Càng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) mênh mông nước. Dòng nước đỏ quạch màu bùn đất, màu của sự vất vả nơi vùng quê nghèo oằn mình gánh thiên tai.

Sau hành trình 3 km vượt dòng nước lũ trên dòng Ô Lâu, chiếc thuyền nhôm nhỏ cập điểm trường Càng thuộc Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa. Các HS tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào sách vở, nào bịch xốp đựng mì gói, hộp cơm được cha mẹ chuẩn bị sẵn lần lượt lên bờ.

P12_18-10_vuotludentruong1.jpg
Học sinh tại thôn Hội Điền đi thuyền vượt lũ đến trường. Ảnh: ND

“Những ngày này các em phải bất đắc dĩ “bốn tại chỗ” để theo từng con chữ. Em nào có gì mang đó, lỡ quên chuẩn bị đồ ăn mang theo sẽ được thầy cô san sẻ từ phần ăn của mình. Thầy cô nơi đây rất thương HS, coi các em như con cái trong nhà” - vừa nói thầy Huynh vừa đưa tay gạt nước mưa quất liên hồi vào mặt.

Thầy Huynh chia sẻ thêm theo kế hoạch, giáo viên không ở lại trường vào buổi trưa. Tuy nhiên, những ngày mưa lũ thế này, khi HS ở lại thì thầy cô cũng ở lại để trông coi, hỗ trợ các em. Thầy trò bữa ăn mì gói, bữa ăn cơm lót dạ để có sức cho việc dạy học buổi chiều.

P12_18-10_vuotludentruong2.jpg
Các học sinh mang theo mì gói, hộp cơm được cha mẹ chuẩn bị sẵn cho bữa trưa tại điểm trường. Ảnh: ND

Hằng năm cứ đến mùa đông việc này lại tiếp diễn. Có năm nước dâng cao kéo dài nhiều ngày, thầy trò phải đến trường bằng thuyền cả tháng. Hiểu được những nguy hiểm từ sông nước nên mỗi mùa hè thầy cô thường mở những khóa kỹ năng sống, bơi lội… để các em biết bảo vệ mình an toàn nhất khi mùa lũ về.

Người thầy tận tụy, hết lòng vì học sinh

Những cánh đồng ngập nước mỗi mùa lũ khiến cho việc đi lại của người dân vùng Càng (tên gọi của địa phương - PV) tại thôn Hội Điền, An Thơ, Hưng Nhơn (xã Hải Phong), Cây Da (thị trấn Diên Sanh), Mỹ Chánh (xã Hải Chánh) vốn đã khó càng thêm khó. Người dân phải di chuyển bằng thuyền giữa bốn bề là nước và hiểm nguy rình rập.

Năm 2020, điểm trường Càng thuộc Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa được xây dựng với quy mô hai tầng từ nguồn ngân sách địa phương.

Thầy Huynh sinh ra và lớn lên tại thôn Hội Điền nên hiểu rõ những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Với quyết tâm không để việc học của các em bị gián đoạn, nhiều năm nay hình ảnh người thầy tận tụy đưa thuyền chở HS vượt lũ đến trường đã trở nên quen thuộc với người dân.

“Thấy cảnh chúng tôi ngày ngày chở các em trên thuyền nhỏ, nhiều người hỏi không sợ sao? Thú thật là cũng sợ nhưng chúng tôi làm tất cả vì HS. Khi di chuyển, chúng tôi cố gắng tránh những nơi nước chảy xiết, đi men dọc bờ đê để đảm bảo an toàn, nếu có gì bất ngờ cũng dễ xoay xở” - thầy Huynh chia sẻ thêm.

Hằng ngày cứ khoảng 5 giờ, thầy Huynh nhắn tin thông báo lần cuối, dặn dò HS đến vị trí tập kết để lên thuyền đến trường. “Mùa lũ năm nay tôi làm vậy, còn nhiều đợt nước lớn hơn chúng tôi đưa thuyền đến từng nhà đón các em. Mỗi mùa lũ, ngập lụt khắp nơi, nhìn cảnh HS cố gắng vượt lũ đi học tôi thương vô cùng” - thầy Huynh tâm sự.

Sự ra đời của điểm trường đã xóa bỏ lớp học ghép tại các nhà văn hóa thôn tồn tại hơn 20 năm qua. Từ lúc điểm trường Càng được đưa vào hoạt động, HS rất vui và thích thú vì được học theo lớp riêng, không còn phải ghép 2-3 lớp vào một chỗ. Nhờ vậy mà chất lượng dạy và học của thầy trò được nâng lên, HS được học các môn như tin học, tiếng Anh… mà trước đó không có.

Hiện điểm trường có tất cả 61 HS. Trong đó, 30 HS thường xuyên phải đi lại bằng thuyền vào mỗi mùa mưa lũ.

Thầy TRƯƠNG VĂN MẪU, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm