Thầy tu đào mộ, chặt xác làm phép ... chơi xổ số

Một thầy tu Thái Lan đã bị tố cáo là đánh cắp xác chết từ những nghĩa trang và chặt đầu họ để làm những lễ tế bí ẩn.
Thầy tu Phra Eun Aphiyo, 65 tuổi, tuyên bố rằng ông làm phép để dự đoán kế quả xổ số, song, những hành động của ông đã gây phẫn nộ và làm tổn thương thân nhân của những người đã chết ở nghĩa trang Udon Thani, đông bắc Thái Lan.

Hai người đàn ông khác là Woraphong Senaphon 20 tuổi và Khunthogn Khetnu 32 tuổi cũng bị tố cáo là đánh cắp xác chết từ một nghĩa trang ở huyện Khumphawapi và một ở huyện Prachak Silpakhom.

Người dân khiếu nại các ngôi mộ tại nghĩa trang bị xâm phạm (Nguồn: Mirror)

Aphiyo bị bắt giữ sau khi bà Anong Heebkaew ở làng Non Sa, huyện Prachak khiếu nại rằng phần mộ của con trai bà và phần mộ bên cạnh đã bị đào lên. Một thi thể khác bị chặt mất đầu là của một phụ nữ chết khi đang mang thai.

Đại tá Nawara Jannawan cho biết thầy tu này hiện đang ở Buri Ram và đã thừa nhận ông ta có đến thăm hai ngôi mộ ở nghĩa trang Ban None Sa. Phó cảnh sát quốc gia đang tiếp tục tra hỏi ông về vụ việc.

Các viên chức còn cho biết đầu của hai anh em bị chết đuối gần đây đã bị chặt tại một nghĩa trang ở Udon Thani – huyện Kumphawapi.

Thầy tu Phra Eun Aphiyo, 65 tuổi,bị tố cáo là đánh cắp xác chết từ những nghĩa trang (Nguồn: Mirror)

Sau khi tìm kiếm quanh khu nhà của Phra Eun ở ngôi đền Wat Pha Thamma Chroen ở Udon Thani, các điều tra viên đã tìm thấy lại một dụng cụ dùng để huấn luyện voi và một cái búa, có khả năng là dụng cụ thầy tu đã sử dụng để chặt đầu các thi thể.

Cảnh sát cho biết thêm rằng Phra Eun phủ nhận việc chặt nhỏ các thi thể, nhưng thừa nhận ông đã tổ chức một buổi tế lễ ở nghĩa trang để “giúp” cho người dân địa phương đoán kết quả sổ xố.
Còn hai người dân địa phương ở Udon Thani là Woraphong và Khunthong cũng đã bị buộc tội sao khi thú nhận đã tham gia đào các xết chết lên khỏi nghĩa trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm