Thí sinh hớt hải 'chạy mưa' đến trường dự thi môn cuối cùng

(PLO)- Chiều nay, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là Ngoại ngữ với 60 phút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở bài thi cuối cùng là Ngoại ngữ, theo lịch thi, các em sẽ bắt đầu làm bài từ 14 giờ 30. Đã trải qua ba bài thi nên ở bài thi cuối cùng, nhiều em tỏ ra thoải mái. Tuy nhiên, do trời mưa khiến nhiều thí sinh đến điểm thi vất vả hơn.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành (quận 6, TP.HCM), đông đảo các thí sinh có mặt từ sớm để bước vào môn thi Ngoại ngữ. Được biết, tại điểm thi này ngày hôm qua có một trường hợp vắng do thí sinh bị sốt xuất huyết. Thí sinh này đang làm hồ sơ đặc cách tốt nghiệp.

Thí sinh đến trường trong cơn mưa trước giờ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thí sinh đến trường trong cơn mưa trước giờ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các học sinh của Trường THPT Đào Duy Anh và trường THPT Phú Lâm được xe đưa đón đến điểm thi. Ngồi ôn lại bài trắc nghiệm Tiếng Anh cùng bạn bè, em Trần Hoài Linh (HS trường Phan Bội Châu) cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho môn thi cuối cùng này. Đây là môn em ôn rất kĩ để xét tuyển ĐH. "Em thi ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Sài Gòn. Mấy môn vừa qua em đã làm hết sức mình. Mong là đề Tiếng Anh sẽ vừa sức để em hoàn thành tốt và đạt nguyện vọng em mong muốn" - Linh bày tỏ.

Các em được đo thân nhiệt, xịt khuẩn rửa tay trước khi vào điểm thi. Ảnh: TP

Các em được đo thân nhiệt, xịt khuẩn rửa tay trước khi vào điểm thi. Ảnh: TP

Cùng chung tâm trạng với Linh, Trần Minh Quân (HS trường THPT Nguyễn Tất Thành) rất hào hứng trước khi vào môn thi cuối cùng của kì thi. Em cho biết không cảm thấy lo lắng, ngược lại còn rất tự tin. "Ôn luyện 9 tháng rồi nên không lo gì nữa. 9 tháng qua em đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho kỳ thi này. Sáng nay em thi tổ hợp KHXH rất tốt và rất mãn nguyện. Tiếng Anh là môn tủ của em nên em tự tin mình sẽ hoàn thành bài thi thật tốt. Em mong muốn đậu vào trường ĐH Kinh tế" - Quân vui vẻ trả lời.

Em Trần Minh Quân tươi cười trước khi bước vào bài thi cuối cùng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Em Trần Minh Quân tươi cười trước khi bước vào bài thi cuối cùng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được xe của nhà trường đưa đón tới điểm thi từ khá sớm, Trần Hữu Lâm (HS trường Phú Lâm) tỏ ra bình tĩnh, không quá lo lắng cho môn thi cuối cùng. Em nói: "Mấy môn vừa rồi em làm bài rất ổn nên tâm lý cũng nhẹ nhàng. Tiếng Anh em không xét tuyển ĐH nên không tập trung ôn, chỉ hy vọng làm bài đạt trên điểm liệt. Nhưng vì là môn cuối nên em sẽ cố gắng làm bài hết mình. Hy vọng em sẽ đậu ngành Điện lực để ra Hà Nội học".

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3, TPHCM), nhiều thí sinh cũng phải đội mưa đến điểm thi trước giờ bài thi cuối cùng.

Thí sinh hớt hải chạy mưa đến trường thi môn cuối cùng. Ảnh: TÚ NGÂN

Thí sinh hớt hải chạy mưa đến trường thi môn cuối cùng. Ảnh: TÚ NGÂN

Em Trịnh Thùy Dung (trường THPT Nguyễn Thị Diệu) cho biết, với môn tiếng Anh em cảm thấy không quá lo lắng. Theo Dung, môn tiếng Anh là môn học đòi hỏi sự chăm chỉ học tập cả một quá trình, nên nếu ai đã luyện tập từ trước thì sẽ đạt điểm cao. Tuy nhiên vì chọn tổ hợp khoa học tự nhiên nên em không có quá nhiều áp lực.

Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, em Hoàng Anh Thư (Trường THPT Marie Curie, TP.HCM) cho biết bản thân đã dành rất nhiều thời gian để ôn thi môn tiếng Anh. Với tổ hợp Toán - Vật lý - Tiếng anh, nên nữ sinh rất áp lực, mong đề dễ thở để sau khi hoàn thành kỳ thi em không phải lo lắng quá nhiều.

Có mặt từ rất sớm, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi vì kỳ thi đã sắp kết thúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Có mặt từ rất sớm, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi vì kỳ thi đã sắp kết thúc. Ảnh: TÚ NGÂN

Ngược lại, nam sinh Phan Nhật Duy (Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) cho biết em không quá lo lắng với môn thi Tiếng Anh, vì chọn tổ hợp khoa học tự nhiên nên em hy vọng mình có thể đạt điểm trung bình.

Thí sinh được gọi vào phòng thi và chờ phát đề làm bài ở môn Ngoại ngữ. Ảnh: TÚ NGÂN

Thí sinh được gọi vào phòng thi và chờ phát đề làm bài ở môn Ngoại ngữ. Ảnh: TÚ NGÂN

Còn ở Hà Nội, tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), thí sinh Tạ Tùng Dương cho biết, ngày hôm qua và buổi sáng nay đề thi ở các môn thi khá vừa sức với Dương, dự kiến mỗi mỗi em được trên 7 điểm. Với đề thi môn tiếng Anh chiều nay, mặc dù học không quá giỏi, nhưng thí sinh này cho biết sẽ cố gắng hết sức để được điểm khác trở lên.

“Khoảng 3 tháng cuối, em dốc toàn bộ sức lực, thời gian để ôn luyện, vì vậy em khá tự tin hoàn thành tốt kỳ thi này”- Dương nói.

Thí sinh nhiều điểm thi ở Hà Nội thoải mái trước giờ thi môn cuối. Ảnh: PHI HÙNG

Thí sinh nhiều điểm thi ở Hà Nội thoải mái trước giờ thi môn cuối. Ảnh: PHI HÙNG

Còn thí sinh Ngọc Diệp cho biết, đối với môn tiếng Anh em khá tự, đặt nhiều kỳ vọng nên tin mình giành khoảng 9 điểm vì em học chuyên. Dương cho biết mình dự định vào trường ĐH Thăng Long Hà Nội.

“Thi xong các môn trước tâm lý em khá thoải mái và tự tin giành tấm vé không chỉ tôt nghiệp mà còn vào đại học. Chiều nay thi xong môn cuối em đã có thể thở phào nhẹ nhõm”- Diệp tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm