Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh mạnh dạn đoán đề Văn sẽ đề cập vấn nạn bạo lực học đường

(PLO)- Sáng 11-6, hơn 94.000 thí sinh tại TP.HCM đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2022-2023, môn Văn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại điểm thi trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp chưa đến 6 giờ sáng đã có nhiều phụ huynh chở thí sinh đến dự thi.

Theo ông Vũ Hoàng Vũ, Trưởng điểm thi, điểm thi có 682 thí sinh với 28 phòng thi. Theo điểm mới của quy chế thi, trường đã bố trí 4 phòng ở khu vực riêng để các em để vật dụng cá nhân. Những phòng này có giám thị giám sát.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tranh thủ cùng bạn ôn bài trước khi vào phòng thi, em Hoàng Minh Nhật học sinh trường THCS Phan Tây Hồ cho biết dù đã ôn tập thật kỹ tuy nhiên trước một kỳ thi quan trọng, em thấy khá là hồi hộp. Với môn Văn, em đã học tất cả các bài nhưng vẫn có suy nghĩ đề nghị luận văn học sẽ ra bài Đồng chí, trong đó nghị luận xã hội sẽ đề cập đến dịch COVID hay bạo lực học đường.

Thí sinh này cho biết em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trần Hưng Đạo, nguyện vọng 2 vào Nguyễn Trung Trực.

Tại điểm thi Bùi Thị Xuân, quận 1, nhiều phụ huynh không chỉ đưa con đến điểm thì mà còn dành những lời động viên, cử chỉ âu yếm để giúp con vững tin khi bước vào môn thi đầu tiên.

Hai mẹ con cười đùa vui vẻ trước giờ thi. Ảnh: Nguyệt Nhi

Hai mẹ con cười đùa vui vẻ trước giờ thi. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, từ sáng sớm đã có nhiều phụ huynh và thí sinh đến trước cổng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nhà Bè cho hay: "Đưa con đi thi thì tâm trạng của bà mẹ nào cũng lo vì không biết sức học của con như thế nào, qua nổi hay không vì năm nay số lượng học sinh rất đông cho nên để được vô trường công cũng gian nan. Mẹ chỉ biết động viên con cố gắng, bình tĩnh làm bài thật tốt, không tạo áp lực cho con. Để con tinh thần thoải mái, mình cũng dặn dò con là không được trường này thì mình học trường khác không sao cả.

Trước ngày thi mình cũng dắt con đi cà phê, đi đạp xe, dẫn con đi dạo, luôn tạo cho con cảm giác như là ngày mai không phải là ngày thi rất là căng thẳng nên tinh thần của bé cũng ổn.

Hầu hết mấy bạn nam lại lo lắng môn văn, ôn rất nhiều. Mẹ cứ động viên con đề ra như thế nào thì con bình tĩnh làm bài.

Vì nhà tận Nhà Bè nên 4h sáng hai mẹ con đã thức dậy chuẩn bị để đi thi".

Các thí sinh vui vẻ trước giờ thi. Ảnh: Hoàng Giang

Các thí sinh vui vẻ trước giờ thi. Ảnh: Hoàng Giang

Em Phạm Nguyễn Thiên Phúc, trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, huyện Nhà Bè tỏ ra khá lo lắng vì môn văn không phải là điểm mạnh của mình. "Nhưng thi thì em vẫn ổn. Lúc đầu học online khá là khó khăn, thời gian sau học trên trường nên em cũng chạy nước rút ôn tập. Em tập trung ôn hết văn và thơ nhưng em hy vọng sẽ ra thơ, bài Đồng Chí. Em hy vọng sẽ vào chuyên Lê Hồng Phong."

Em Trịnh Nguyễn Gia Hân, Trường THCS Lê Văn Tám, Bình Thạnh chia sẻ: "Hôm nay em khá thoải mái và tự tin vì đã ôn bài từ trước rồi. Em cố gắng ôn tập trước đó vài ngày, gần tới thi em chỉ xem lại sơ qua thôi. Năm nay em dự đoán đề văn đánh trọng tâm vô phần nghị luận xã hội và văn học hơn. Phần nghị luận sẽ đánh vô đời sống xã hội, như ở lứa tuổi 15, 16 thì mình sẽ có những suy nghĩ ra sao... ".

Thí sinh tập trung trong khuôn viên trường, chuẩn bị vào phòng thi. Ảnh: Thảo Phương

Thí sinh tập trung trong khuôn viên trường, chuẩn bị vào phòng thi. Ảnh: Thảo Phương

Máy đo nhiệt đọ, sát khuẩn vẫn được trang bị đầy đủ tại các điểm thi. Ảnh: Thảo Phương

Máy đo nhiệt đọ, sát khuẩn vẫn được trang bị đầy đủ tại các điểm thi. Ảnh: Thảo Phương

Ghi nhận tại điểm thi THPT Trần Quang Khải (quận 11), các thí sinh được ba mẹ chở đến từ 6h30. Điểm thi này có 543 thí sinh với 24 phòng thi. Nhà trường bố trí 2 phòng gửi đồ ngay cổng, các thí sinh vào cổng được hướng dẫn vào gửi balo và rửa tay sát khuẩn. Sau đó, thí sinh tiến vào khu vực bên trong sân trường để đợi đến giờ vào phòng thi.

Em Nguyễn Ngọc Ánh (trường THCS Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú) được mẹ chở đến điểm thi từ rất sớm. Ngọc Ánh vui vẻ cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho môn thi Ngữ văn sáng nay. "Em rất thích học văn và đã ôn bài rất kỹ, ôn hết không chừa bài nào cũng không tủ bài nào. Vậy nên nếu đề ra bài nào em cũng "sống" hết. Em mang tinh thần của những chiến binh để đi thi. Em và các bạn sẽ cố gắng thi thật tốt để thi xong nghỉ hè thật đã luôn. Em mong sẽ đậu vào THPT Nguyễn Thượng Hiền ".

Hăng hái dắt tay bạn cùng tiến vào điểm thi, Nguyễn Đình Gia Hân cảm thấy có chút hồi hộp tò mò không biết Ngữ văn năm nay sẽ ra bài gì. "Thấy các bạn dự đoán ra bài Những ngôi sao xa xôi nhưng em muốn ra bài Viếng lăng Bác hơn, vì nó dễ đối với em. Còn nghị luận xã hội em đoán ra đề viết về tinh thần cống hiến. Dù gì em cũng đã chuẩn bị bài kĩ để thi thật tốt".

Các thí sinh vào phòng thi tại điểm thi THPT Trưng Vương, bắt đầu giờ làm bài môn Ngữ văn. Ảnh: Hoàng Giang

Các thí sinh vào phòng thi tại điểm thi THPT Trưng Vương, bắt đầu giờ làm bài môn Ngữ văn. Ảnh: Hoàng Giang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm