Thú vị: Ngày 8-3, bé trai cùng thầy vào bếp!

Hòa cùng không khí chào mừng Quốc tế Phụ nữ, sáng 8-3, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP HCM) tổ chức hội thi "Cùng bé vào bếp".

Trong khoảng sân nhỏ, ba đội thi của lớp 4, 5 đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu cuộc thi. Trong hội thi này người nội trợ sẽ là những đấng mày râu và các bạn HS nam đại diện các khối lớp.  

Ba đội thi mỗi đội một màu áo xanh, đỏ, vàng. Các nam học sinh phụ thầy nhặt rau, cắt hành, chiên gà....Nguyên liệu chế biến là các thực phẩm được BTC cung cấp.

Món ăn phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm chế biến là các sản phẩm được BTC cung cấp.

Từ sáng sớm thầy và trò đã tất bật chuẩn bị cho cuộc thi. Mỗi đội thi sẽ có thời gian nấu ăn là 90 phút. Ảnh: TÚ NGÂN

Đội thi lớp 4. 

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng ở nhà em Lê Gia Bảo lớp 4/5 trường Tiểu học Lê Văn Thọ đã biết vào bếp phụ giúp mẹ nấu ăn. Em hào hứng cho biết: "Khi được tham gia hoạt động này con thấy rất là vui, thoải mái. Con thấy các thầy nấu đồ ăn rất là ngon".

Em Lê Gia Bảo cùng bạn giúp thầy cắt trứng, chuẩn bị hoàn thành món cơm chiên dương châu. Ảnh: TÚ NGÂN

Cuộc thi diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt cùng niềm vui của thầy và các em HS. Ảnh: TÚ NGÂN

Thầy Nguyễn Tiến Đạt dạy bộ môn thể dục, người trực tiếp tham gia nấu ăn trong cuộc thi bày tỏ: Không chỉ có ngày 8-3 mà mình mới thể hiện tình yêu thương cho những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ, người vợ. Ở nhà tôi thường xuyên phụ giúp vợ nấu ăn, nên khi tham gia hoạt động cùng các con tôi thấy rất vui, cùng các con trải nghiệm dạy các con cắm hoa, nấu đồ ăn.

 "Tôi thấy người phụ nữ chịu vất vả nhiều, từ việc sinh con đến chăm sóc gia đình, vun vén hạnh phúc nên tôi rất trân trọng" – Thầy Đạt nói. 

Hết thời gian BTC sẽ dùng thử món ăn của 3 đội thi và chấm điểm, trao giải. Ảnh: TÚ NGÂN

Cô Lê Thụy Phượng Linh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ chia sẻ: "Sau đợt dịch bệnh, các con được trở lại trường học tôi vui lắm. Tôi quan niệm làm gì được cho các con trong môi trường giáo dục thì tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Ngày 8-3 mọi năm nhà trường đều lên kế hoạch tổ chức một hoạt động, năm thì đi cắm hoa, vẽ tranh, làm thiệp. Tôi mong muốn các em HS được trải nghiệm nhiều hơn, giáo dục các con lòng yêu thương gia đình, đặc biệt là giá trị của người mẹ, người phụ nữ. Đồng thời tạo sự kết nối để các con yêu thương gia đình, yêu thương thầy cô, các cô bảo mẫu và các cô nấu ăn ở bếp. Để từ đó các con thấy được sự vất vả của vai trò người làm bếp, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình".

Niềm vui mừng thể hiện rõ ở đội thi có món ăn ngon nhất. Ảnh: TÚ NGÂN

Kết thúc cuộc thi thầy và trò Trường Tiểu học Lê Văn Thọ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TÚ NGÂN

Áo dài 0 đồng trao tay
Áo dài 0 đồng trao tay
(PLO)- Mong muốn lan tỏa giá trị của tà áo dài truyền thống đến với cộng đồng, tạo cầu nối cho những ai có nhu cầu thực sự, cửa hàng “Áo dài 0 đồng” của chị Đoàn Thị Trúc Linh và chị Đoàn Thị Nguyệt đã ra đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm