'Tôi thà để bị lừa chứ không thể không tin con người'

Mình có một ông bạn già, ông không làm thi sĩ, ông nấu ăn ngon và triệt để chấp hành luận cứ thi sĩ ấy.

Một hôm mình ghé thăm ông, ông bảo: "Mới mất 1 triệu tiền card điện thoại"! Mình ngạc nhiên hỏi lại cái đó mà cũng bị hả? Ông gật đầu: "Ừ, như có ma ám. Mình ra mua năm cái thẻ thiếu nợ, cào số nhắn tin rào rào cho nó. Nhắn xong cái nó đòi thêm, mình tỉnh lại, biết không phải em mình thì đã muộn. Ừ, đúng là ma ám!".

Bữa khác ghé thăm, ông kể hôm rồi dắt vợ đi phòng khám Trung Quốc, nó chơi ngải hay sao đó mà nó lấy của hai vợ chồng không còn thứ gì, đến cái nhẫn vàng đeo trên tay cũng phải đưa nó. Toàn bộ gia sản tích cóp được gần 30 triệu bay cái vèo trong một buổi chiều.

Lần tiếp theo ghé thăm, ông than mới tham gia vô đường dây đa cấp gì đó, nghe chừng lại mất mấy triệu rồi vì thấy tên công ty đã lên báo. Mình hoảng hồn khuyên ông đừng dính gì vô đa cấp, ông nói không sao đâu, mình mất thì cũng vài triệu, có thằng mất cả tỉ cơ mà!

Tối qua, mình lại tranh thủ ghé thăm ông. Ông thì thầm thầm thì rồi đưa mình coi cái Facebook rặt hình mấy cô tươi xinh ăn mặc mát mẻ và mấy con số. Ông hạ giọng: "Con bé này khoe nó làm kế toán ở công ty xổ số. Nó nói anh chuyển tiền qua cho em, em tuồn số ra anh mua số hay đánh đề giàu luôn. Mà nó có quan hệ hết các đài luôn nghen".

Nghe thế, mình hỏi ngay: "Anh đưa tiền chưa?", ông bảo cũng nạp cho con bé đó mấy triệu tiền card rồi. Chơi số cũng trúng một lần giải tám. Mình hỏi lại: "Vậy anh biết bị nó lừa chưa?". Ông tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, là lừa hả? Nó nói có mấy sếp bên trên, phải đưa tiền mấy ông đó mới đưa số ra. Ghê lắm...".

Tới đây thì mình gần quỳ xuống lạy ông rồi nhưng may sực tỉnh khi ông nói: "Thôi để hết kết bạn với nó. Có vậy cũng lừa, thấy ảnh đẹp lắm mà!". Mình bảo: "Có trò nào lừa đảo trên mạng mà anh chưa bị nữa không?". Ông tỉnh bơ: "Không biết nữa! Bộ còn nhiều trò lắm hả?".

Sẽ có rất nhiều người chê bai sự tin người hay bảo ông tham lam. Riêng mình vẫn quý ông, vì sự hồn nhiên và tin vào con người không phải là thứ hiếm hoi nhất bây giờ sao!

Đáng tiếc là bọn lừa đảo cũng nghĩ như mình. Với mạng xã hội, với cách giao tiếp truyền thông mới, đành phải làm người ít hồn nhiên, ít tin tưởng để cảnh giác, để không là mồi ngon...

Thế nhưng lúc nào cũng thủ khiên chắn thì đời sống ơi, buồn quá!

Thế nên, tôi, bạn, chúng ta hãy cứ tin vào con người!

"Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng quen"!

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.