Trăn dài 60cm bò vào nằm cạnh người phụ nữ lúc rạng sáng ở quận 12

(PLO)- Con trăn đất dài khoảng 60 cm bò vào phòng, nằm cạnh khiến người phụ nữ ở quận 12 gặp một phen hoảng vía.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận, đưa về cứu hộ con trăn đất do bà Tôn Nữ Thị Xí (47 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, hiện ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tự nguyện giao nộp.

Video: Trăn dài 60cm bò vào nằm cạnh người phụ nữ lúc rạng sáng ở quận 12

Cụ thể, khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 21-1, bà Xí đang ngủ cùng hai con trong phòng thì tỉnh dậy. Người phụ nữ lôi chăn để đắp thì phát hiện một “con vật vừa mềm vừa lạnh” nằm ngay sát nách nên hốt hoảng.

Trăn dài 60cm bò vào nằm cạnh người phụ nữ lúc rạng sáng ở quận 12
Kiểm lâm đã đến nhà bà Xí để tiếp nhận con trăn nói trên. Ảnh: HT

“Tôi nghĩ đó là con trăn hay con rắn gì đó nhưng sợ hai con hoảng loạn nên bình tĩnh kêu hai con đi ra ngoài rồi mới gọi nhờ hàng xóm qua bắt” – bà Xí nói.

Sáu người hàng xóm sau đó qua hỗ trợ bà Xí bắt con trăn cho vào xô. Người phụ nữ cho con trăn ăn hai trái chuối rồi gọi cho lực lượng kiểm lâm để bàn giao.

Trăn dài 60cm bò vào nằm cạnh người phụ nữ lúc rạng sáng ở quận 12
Bà Xí bàn giao con trăn cho kiểm lâm với mong muốn con vật được chăm sóc, thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đến tiếp nhận và xác định đây là con trăn đất hơn tháng tuổi, nặng chừng 500g, dài chừng 60 cm, có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Bà Xí cho biết phòng ngủ của bà rất kín, có lắp máy lạnh và “khó có con vật nào chui vào được” nhưng không rõ con trăn bò vào bằng cách nào để nằm bên cạnh bà và con gái. Sự việc khiến người phụ nữ rất sợ và lo lắng.

“Có nhiều người xin, mua nhưng tôi không chịu. Tôi mong muốn con trăn được đưa về cứu hộ và thả về môi trường sống tự nhiên của nó” – bà Xí bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm