Trò nghịch ngợm thú vị của các ngôi sao Liverpool

(PLO)- Virgil van Dijk đã tức giận rất nhiều trong phòng thay đồ, khi đội trưởng của Liverpool thường xuyên bị các đồng đội Alexis Mac Allister và Mohamed Salah thử thách độ chịu đựng với câu trêu chọc từ siêu sao Messi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ Alexis Mac Allister đã chia sẻ chân tình về mối quan hệ đồng đội và những sự tương tác nghịch ngợm nhưng vui vẻ trong phòng thay đồ Liverpool, đặc biệt liên quan đến Virgil van Dijk, hậu vệ người Hà Lan đầy uy lực.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của DirecTV sports, tiền vệ Allister của Liverpool đã tiết lộ: “Chúng tôi cố gắng làm cho Virgil van Dijk phát điên”. Câu chuyện trở nên thú vị khi Mac Allister bật mí cái cách anh và Mohamed Salah, ngôi sao người Ai Cập của Liverpool, tham gia vào những trò đùa nhắm vào Van Dijk.

Những trò nghịch ngợm này bắt nguồn từ việc đội tuyển Hà Lan bị loại khỏi World Cup ở Qatar, là một chủ đề nhạy cảm, nhưng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các trò chọc phá giữa các ngôi sao Liverpool. Người chiến thắng World Cup người Argentina, Mac Allister, sử dụng sự cố liên quan đến câu trả lời sắc sảo của Lionel Messi với cầu thủ người Hà Lan Wout Weghorst trong World Cup - "Qué miras, bobo? Anda para allá, bobo!" có nghĩa là "Mày đang nhìn cái gì vậy, ngốc à? Đi qua đó, ngốc ạ!" - như một trò đùa thường xuyên trong đội Liverpool.

tro-nghich-ngom-thu-vi-cua-cac-ngoi-sao-liverpool (1).jpg
Mac Allister mượn câu nói của đàn anh Messi trong đội tuyển Argentina để cùng Salah chọc giận đội trưởng Liverpool. Ảnh: GETTY.

Câu này đã thu hút sự chú ý toàn cầu tại World Cup với sự giận dữ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt của Messi, đã được Mac Allister và Salah mượn để chọc ghẹo Van Dijk, như một hình thức bày tỏ tình yêu thương nhằm lan tỏa trong phòng thay đồ Liverpool. Theo Mac Allister, câu đùa này của anh với Van Dijk rất vui, thậm chí còn lan rộng ra các cầu thủ khác, khi sử dụng cách nói này với nhau, thể hiện sự gắn kết và vui vẻ trong đội.

Phản ứng của Van Dijk trước những trò chọc ghẹo này của đồng đội là cơn tức giận giả vờ, không chỉ có tác dụng “xả stress” mà còn thể hiện sự đầm ấm giữa họ. Câu chuyện của Mac Allister đã nêu bật tinh thần yêu thương nhau của các cầu thủ Liverpool sau những nỗ lực căng thẳng trên sân cỏ.

Mối quan hệ cá nhân không có khoảng cách giữa các trụ cột Liverpool như thủ quân Van Dijk, Salah, Mac Allister, Cody Gakpo,… góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt tốt, nuôi dưỡng sự đoàn kết và sức mạnh, khi họ đối mặt với thách thức của các trận đấu cam go trong nước lẫn quốc tế.

tro-nghich-ngom-thu-vi-cua-cac-ngoi-sao-liverpool (2).jpg
Các ngôi sao Liverpool thường bày trò chọc ghẹo nhau để tạo nên không khí thoải mái trong đội. Ảnh: GETTY.

Allister chia sẻ thêm: "Chúng tôi muốn tạo ra một bầu không khí thật trong lành và thoải mái. Trò đùa của chúng tôi diễn ra trong phòng thay đồ hoặc trên sân tập mà không biết chán. Thật ra, ai cũng biết Van Dijk là một đội trưởng rất tốt tính. Liverpool là một tập thể rất tuyệt vời và chúng tôi luôn có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau".

Câu chuyện nhỏ trong đội hình của HLV Klopp cho thấy tình bạn, tình đồng đội của Liverpool rất thân ái. Điều này mang lại cho người hâm mộ đội bóng chủ sân Anfield một góc nhìn thoáng qua về những tương tác cá nhân vui vẻ, góp phần vào sự bình yên cần thiết của CLB và giúp các cầu thủ gặt hái nhiều thành công hơn trên sân bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm