Truyền hình tư vấn tuyển sinh cũng bể show

Lỡ làng cho đơn vị tài trợ đã mời trên 2.000 học sinh và thầy cô giáo đến dự chương trình. Tại VTC hay tại Lasta?

Suốt cả tháng nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM thông báo lên trang web của trung tâm về việc phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cùng thực hiện chương trình “Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2009”. Đây là chương trình sẽ trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết, giải đáp những thắc mắc tuyển sinh ĐH, CĐ và trung học chuyên nghiệp. Chương trình diễn ra lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 15-3-2009 tại Trung tâm văn hóa quận 12 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9.

Thế nhưng đến hôm qua (11-3), những người tổ chức chương trình bất ngờ nhận được thông tin chương trình sẽ không được truyền hình trực tiếp. Ông Nguyễn Quốc, Giám đốc Trung tâm luyện thi 60 An Sương - đơn vị tài trợ cho chương trình, cho biết trung tâm của ông ký hợp đồng với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM để tổ chức. Vấn đề là cách làm việc của Công ty cổ phần Truyền thôn đa phương tiện Lasta (đơn vị giao kết với VTC để thực hiện chương trình này - NV) và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM không rõ ràng và đổ lỗi cho nhau.

Đại diện các bên đã có buổi bàn bạc khá căng thẳng về vấn đề này. Ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Công ty Lasta nói: “Tôi rất thiện chí để làm chương trình. Nhưng đến giờ này, tôi là lãnh đạo công ty mà không biết sự việc như thế nào cả. Tôi chỉ nhận được một kịch bản sơ sài của nhân viên đưa lên nên tôi không thể duyệt chương trình được”. Theo ông Tiến, để tổ chức chương trình trực tiếp, nhà đài phải bỏ ra trên 200 triệu đồng, phải có sự khảo sát của bên điện lực xem kéo đường cáp được hay không, kịch bản chương trình phải chi tiết...

Trong khi đó, ông Trọng Phúc - Trưởng phòng Sự kiện Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM cho biết ông đã từng làm việc nhiều lần với các trưởng bộ phận của Công ty Lasta. Hai bên đã thống nhất thực hiện truyền hình trực tiếp ngày hội, lên kịch bản. Bên Lasta cũng đã cử nhiều chuyên viên xuống khảo sát địa điểm tổ chức, yêu cầu bố trí khung cảnh, máy móc, âm thanh, dụng cụ. Các băng rôn giới thiệu chương trình đã được giăng lên đầy đủ. Trung tâm đã mời trên 2.000 học sinh các trường THPT đến tham dự.

“Nhân viên của Công ty Lasta đã đại diện công ty đi giao dịch, làm việc với các đơn vị. Bây giờ giám đốc trả lời “không biết gì” là cách làm thiếu trách nhiệm. Nếu không làm được chương trình thì bên Lasta phải cho chúng tôi biết ngay từ đầu chứ như bây giờ, chúng tôi đã thông báo, gửi thư mời cho học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo... mà ngưng lại chương trình thì chúng tôi biết ăn nói sao với các em học sinh. Chúng tôi sẽ kiện Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM và Công ty Lasta!” - ông Nguyễn Quốc bức xúc nói.

Đến chiều qua, ông Nguyễn Quốc cho biết: “Đến lúc này, mọi việc vẫn bế tắc, không còn cách nào để có thể thực hiện chương trình”.

TRƯƠNG HIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới