Từ Trung Phi, người mẹ về nước đồng hành cùng con trai thi vào lớp 10

(PLO)- Trước thềm kỳ thi, chị Dương làm đơn xin phép về nước năm tuần để cùng con đồng hành trong kỳ thi tuyển vào lớp 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Từ Trung Phi, người mẹ về nước đồng hành cùng con trai thi vào lớp 10

Ngày 11-6, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội, chị Nguyễn Thùy Dương có con thi tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy không giấu được sự bồn chồn, lo lắng.

Trong buổi thi cuối của con, chị Dương tâm sự, từ hôm qua đến nay chị không dám đi đâu ngoài việc ngồi ở trước cổng trường, chỉ sợ trong phòng thi có sự cố gì xảy ra với con thì nhà trường đi tìm phụ huynh không thấy. Lúc con ra, người đầu tiên xuất hiện gọi con là mẹ thì con sẽ mừng.

Theo chị Dương, chờ con ở ngoài nhưng chị hồi hộp không khác gì ngồi trong phòng thi.

Mặc dù hôm qua thi môn Văn, con trai chị tự tin là làm bài rất tốt, còn môn Ngoại ngữ qua dò bài khả năng sẽ đạt điểm tuyệt đối, nhưng đối với môn Toán là môn cuối cùng, chị Dương vẫn muốn ở ngoài để phòng ngừa "sự cố" xảy ra với con.

"Tôi ngồi ngay cổng trường để con thi xong ra là nhìn thấy mẹ luôn, thấy con thi xong ra làm được bài thì tôi cũng vui" - chị Thùy Dương nói.

Đáng nói, chị Dương cũng là giảng viên tại học viện Quốc phòng, với cấp bậc Trung tá, hiện chị đang là sỹ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Cộng hoà Trung Phi.

Không giống như các bậc phụ huynh khác, hoàn cảnh của chị Dương cũng khá đặc biệt, vì nhiều lý do, một mình chị phải nuôi hai con trai.

Dù vậy, chị vẫn đăng ký tình nguyện viên là chiến sỹ mũ nồi xanh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi. Chị Dương cho hay, mỗi quân nhân đều có một lý tưởng, trên hết là lòng yêu nước. Bản thân chị cũng muốn lan tỏa lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình đến mọi người xung quanh.

“Trước khi đi, tôi cũng khá yên tâm vì ở nhà đã có ông bà chăm sóc các con. Chỉ có điều, nhiều lúc cũng thương mấy bà cháu ở nhà những lúc trái nắng trở trời không có mình bên cạnh chăm sóc. Nhưng tôi được đơn vị ủng hộ, hỗ trợ, các con hiểu và thương mẹ, tự giác chăm sóc lẫn nhau, nên cũng rất yên tâm công tác" - chị Dương kể.

Chị Dương hạnh phúc bên con trai sau môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Chị Dương hạnh phúc bên con trai sau môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Tháng 12-2022, chị nhận nhiệm vụ tại Phái bộ cộng hòa Trung Phi. Là mẹ đơn thân nên khi đi công tác xa nhà chị Dương gửi con cho ông bà ngoại ở nhà chăm sóc, còn mình yên tâm lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Cháu Hà Tường Minh, con trai đầu của chị, hiện vừa học xong lớp 9, trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) biết môi trường mẹ làm việc là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên luôn động viên mẹ, chúc mẹ mạnh khoẻ, an toàn, sớm trở về với hai anh em.

Ngày nào cũng vậy, dù mạng internet ở nước sở tại rất chập chờn, nhưng ngày nào chị Dương cũng cố gắng gọi về hỏi thăm hình hình sức khoẻ, học tập của hai con. Minh cũng nhắn mẹ luôn giữ gìn sức khỏe và an toàn để về với con.

Chị Dương chia sẻ, cháu Hà Tường Minh có học lực khá tốt, tổng kết năm học vừa qua đạt hơn 8 phẩy. Tuy nhiên, môn văn của Minh không được tốt bằng các môn còn lại.

"Hôm qua, sau khi thi xong môn văn, con trai chạy đến ôm mẹ và mừng rỡ khoe làm được bài thi môn văn, dự tính khoảng 8 điểm trở lên khiến tôi rất vui, trút được một phần lo lắng trong môn thi đầu tiên. Còn môn ngoại ngữ, cháu chỉ phân vân một câu. Sau khi mẹ đối chiếu kết quả thì con đúng tuyệt đối" - chị Dương vui mừng cho biết.

Minh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Cầu Giấy, cậu tâm sự với mẹ về việc môn Văn không phải là thế mạnh, nên lo lắng sợ không đỗ vào trường công lập.

Mặc dù chị Dương luôn động viên, an ủi con, nếu không đỗ vào công lập thì sẽ học dân lập, nhưng Minh quyết tâm hứa với mẹ sẽ cố gắng đỗ vào trường công lập để mẹ đỡ vất vả vì chi phí học tập cao.

Trước thềm kỳ thi, chị Dương làm đơn xin phép về nước năm tuần để cùng con đồng hành vào lớp 10.

"Lúc đó, tôi chỉ sợ không được phê duyệt thì sẽ lỡ kỳ thi của con. Rất may mắn, cấp trên đã phê duyệt, hỗ trợ tôi về đúng như dự định trước ngày thi khoảng 1 tháng để đồng hành cùng con trong giai đoạn ôn tập nước rút" - chị Dương cho biết.

Thời gian chị Dương công tác xa, bố mẹ chị hỗ trợ chăm sóc hai con trai của chị ở nhà. Minh là con cả, chăm ngoan, học giỏi, biết chăm sóc em. Em trai Minh hiện đang học lớp 4 trường Tiểu học Nghĩa Tân, cũng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời ông bà.

Hai anh em tự giác bảo ban nhau học tập, giúp ông bà việc nhà. Những ngày nước rút ở nhà, chị có thời gian để nấu những món con thích ăn, cùng con ôn thi, phấn đấu để đạt kết quả tốt nhất.

"Nghe tin mẹ về Việt Nam động viên con trong cuộc chiến "vượt vũ môn", con đã rất vui, lúc nào cũng bảo may có mẹ về. Con cũng chăm chỉ tra bài mỗi tối" – Minh kể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm