‘Tướng hụt’ của bầu Đức cũng chào thua ‘ông trùm’

Chiều qua (7-11), “tướng hụt” của bầu Đức, HLV Dusit Chalermsaeng dẫn đoàn quân ứng viên vô địch Thai- Port đến Korat và bị phơi áo trước Nakhon Ratchasima 1-3.

Một cái thua thật sốc của gã nhà giàu Thai Port do nữ doanh nhân giàu có Nualphan Lamsam, trưởng  đoàn đội tuyển Thái Lan làm chủ tịch.

Cuối mùa năm ngoái nữ doanh nhân, người đứng đầu CLB giàu có bậc nhất Thái Lan là Thai Port mời HLV Dusit về dẫn dắt nhằm giải cơn khát danh hiệu vô địch Thai-League, tuy nhiên sau cái thua trước Nakhon Ratchasima 0-3, Thai Port tuột xuống vị trí thứ 8 sau 11 vòng đấu.

Kwame Karikari chơi nổi bật và ghi bàn giúp Nakhon Ratchasima đánh bại Thai Port 3-1.Ảnh: B.P

Điều đáng nói là CLB Nakhon Ratchasima khởi đi rất tệ hại với bốn lượt trận đầu toàn thua, sau đó lãnh đạo CLB đã mời “ông trùm” Worawi Makudi, cựu Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan về ngồi ghế chủ tịch và đội...lên như diều gặp gió.

Thai-League đã đi được 11 vòng đấu, Nakhon Ratchasima đã có được 17 điểm xếp vị trí thứ 7, còn đội đầu bảng là Buriram Utd đang dẫn đầu với 25 điểm..

Đội bóng của “ông trùm” Worawi Makudi không chỉ thoát hiểm ở vị trí chót bảng và ứng viên xuống hạng mà bây giờ còn nuôi tham vọng lên ngôi Thai-League 1.

Trong khi đó, với Thai Port, bà Lamsam mời Dusit về với ước mơ đưa đội lên ngôi vô địch sau bao năm mong chờ, tuy nhiên đội hiện nay đang xếp thứ tám, dưới cả Nakhon Ratchasima.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm