UEFA nói cho rõ vụ bàn thắng của Ronaldo bị đánh cắp

Vụ ồn ào bàn thắng phút bù giờ cuối cùng của Ronaldo vào lưới Serbia không được công nhận là do lỗi của hai LĐBĐ quốc gia Serbia và Bồ Đào Nha.

Hai ngày khi tội lỗi đổ lên đầu UEFA, tổ chức này đã chính thức lên tiếng.

UEFA, hay FIFA không cấm sử dụng công nghệ Goal-line hay VAR, đó là sự thương lượng của hai liên đoàn quốc gia. Tình huống bàn thắng của Ronaldo không được công nhận có thể hoàn toàn không xảy ra nếu hai liên đoàn có thương lượng trước trong việc lắp đặt ít ra là công nghệ Goal-line- UEFA chính thức phát biểu như thế trước dư luận.

HLV Fernando Santos thắc mắc trọng tài Danny Makkelie.  Ảnh: Getty

Điều này có nghĩa ở đây không có chuyện vòng loại World Cup, tức FIFA hay UEFA cấm dùng công nghệ hỗ trợ.

UEFA nêu quan điểm rõ ràng: “Việc quyết định sử dụng công nghệ Goal-line ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu nó thuộc về quyền hạn của các quốc gia trong từng trận đấu cụ thể. Nếu các liên đoàn tiến hành trang bị công nghệ Goal-line thì họ phải thông báo cho nhau biết và có sự đồng ý của hai liên đoàn có đội tuyển thi đấu với nhau.

Ronaldo tức giận vứt băng "C" xuống mặt sân.  Ảnh: Getty

Về phía trọng tài Danny Makkelie, trọng tài chính trận Serbia- Bồ Đào Nha ở bảng A đã chính thức xin lỗi HLV Fernando Santos, và đội tuyển Bồ Đào Nha. Vua sân cỏ người Hà Lan nói:  “Tất cả chung quy lại tôi nói lời xin lỗi đến HLV Santos và toàn đội Bồ Đào Nha với những gì diễn ra nhất là cuối trận. Tổ trọng tài chúng tôi luôn làm việc cật lực để mang lại sự công bằng nhất cho cuộc chơi, cho trận đấu. Nhưng khi chúng tôi ở vào tình hình như thế này thật là thách thức. Nó không làm cho tất cả chúng ta hài lòng”.

Trước đây, HLV Santos là người yêu cầu nên dùng công nghệ hỗ trợ trọng tài gồm VAR hay Goal-line, nhưng do đại dịch COVID-19 hoành hành nên việc trang bị không đúng tiến độ.

Hãy thử tưởng tượng nếu Bồ Đào Nha Nha đã bị tước chiến thắng trước Serbia mà khi vòng loại bảng A kết thúc Bồ Đào Nha bị vắng mặt World Cup 2022 vì...mất hai điểm vì trận này thì sẽ ra sao?

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

MU ám ảnh trước đại chiến gặp Bayern

MU ám ảnh trước đại chiến gặp Bayern

(PLO)- Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Manchester United đã thua 3/5 trận. Mở màn Champions League, "quỷ đỏ" sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi trong chuyến làm khách đến sân của Bayern Munich.

Arsenal nhọc nhằn giành 3 điểm

Arsenal nhọc nhằn giành 3 điểm

(PLO)- Dù được đánh giá rất cao nhưng Arsenal rất vất vả mới có thể giành trọn 3 điểm trước Everton bằng bàn thắng duy nhất của Trossard.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng

Chelsea tiếp tục gây thất vọng

(PLO)- Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Chelsea vẫn không thể đánh bại được Bournemouth ở vòng 5 Premier League, qua đó tiếp tục nằm sâu dưới bảng xếp hạng.

Everton - Arsenal: 'Pháo thủ phục thù'

Everton - Arsenal: 'Pháo thủ phục thù'

(PLO)- Gặp đối thủ yếu không biết mùi chiến thắng sau 4 lượt trận, Arsenal tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trước Everton ở vòng 5 Premier League.

MU trắng tay, Man City ngược dòng ngoạn mục

MU trắng tay, Man City ngược dòng ngoạn mục

(PLO)- MU trắng tay trên sân Old Trafford khi để thua Brighton với tỷ số 3-1, trong khi đó Man City có màn lội ngược dòng khi thắng West Ham với tỷ số 3-1 ở vòng 5 Premier League.

Manchester United - Brighton: Thử thách cực độ

Manchester United - Brighton: Thử thách cực độ

(PLO)- Manchester United sẽ có thử thách cực lớn khi tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 5 Premier League, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag sẽ có trận đấu rất khó khăn.

West Ham - Man City: Khó cản nhà vua

West Ham - Man City: Khó cản nhà vua

(PLO)- Man City đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng 4 trận và đang dẫn đầu Premier League, không có gì bất ngờ nếu The Citizens có thêm trận thắng thứ 5 trước West Ham ở vòng 5 này.