Giờ đây, người dân tại thành phố Lugansk đang phải chứng kiến cảnh tượng những con đường vắng bóng người qua lại, cửa kính của nhiều tòa chung cư bị vỡ tan và nhiều gia đình đi sơ tán để tránh hậu quả từ các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông.
Theo phóng viên Maria Finoshina của hãng tin RT, các vụ ném bom xảy ra liên tục kể từ khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từ chối gia hạn thêm lệnh ngừng bắn tại khu vực miền đông.
Mỗi ngày lại có thêm nhiều công trình bị phá hủy và nhiều người dân vô tội thiệt mạng. Các vụ pháo kích không chỉ nhằm vào khu vực ngoại ô mà cả trung tâm thành phố và biến Lugansk trở thành vùng đất nguy hiểm để người dân sinh sống.
Chỉ trong vòng 24 giờ, các lực lượng vũ trang Kiev đã tổ chức 13 vụ pháo kích nhằm vào trung tâm thành phố Lugansk, cướp đi sinh mạng của 2 người và khiến 6 người khác bị thương. Một số tòa chung cư và các công trình công cộng cũng bị phá hủy trong vụ tấn công này.
Hôm 9/7, quân đội chính phủ Ukraine đã tổ chức tấn công ngay sát một tòa nhà chung cư tại trung tâm thành phố Lugansk. Rất may, những người dân sinh sống tại đây đã thoát chết một cách thần kỳ.
“Tôi vẫn còn đứng trên ban công ư? Tôi vẫn sống ư? Tôi không biết phải làm gì, trốn đi đâu và họ sẽ triển khai tấn công ở vị trí nào tiếp theo?”, cô Valentina Verbetskaya chia sẻ sau khi vụ đánh bom của quân đội chính phủ không gây thiệt hại cho tòa nhà chung cư nơi mình đang sống.
Thậm chí, một số người dân còn hài hước cho biết giờ đây, tình trạng tắc nghẽn giao thông đã không còn xảy ra tại Lugansk bởi phần lớn người dân do quá lo sợ chiến tranh đã rời bỏ thành phố.
Trong khi đó, những người ở lại Lugansk đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi nguồn cung cấp thực phẩm, nước sạch và điện dần cạn kiệt. Ngay cả, các bệnh viện trong vùng cũng sẽ sớm phải đóng cửa do thiếu trang thiết bị y tế.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT).
Theo MINH THU /Infonet