Ước mơ làm cô giáo của nữ sinh mồ côi phải đi rửa chén thuê phụ giúp bà ngoại

(PLO)- Những suất học bổng là món quà ý nghĩa gửi đến các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực giúp các em vượt khó đến trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-8, Báo Phụ nữ TP.HCM phối hợp với các nhà tài trợ trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 31. Chương trình trao 255 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một phần quà cho các nữ sinh hiếu học.

Trao 255 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một phần quà cho các nữ sinh hiếu học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trao 255 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một phần quà cho các nữ sinh hiếu học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chương trình hướng đến đối tượng là con em hội viên Hội Phụ nữ các quận, huyện TP.HCM và TP. Thủ Đức có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động khi nhận học bổng, em Trần Thị Doanh Doanh (lớp 9, trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú) không cầm được nước mắt. Doanh rưng rưng chia sẻ, em rất biết ơn phần quà mà mọi người trao tặng. Đây là động lực để em luôn cố gắng học tập. Ước mơ của Doanh là trở thành một tiếp viên hàng không.

Trần Thị Doanh Doanh xúc động chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trần Thị Doanh Doanh xúc động chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Em đọc sách và có thấy một câu rằng ‘con đường ngắn nhất dẫn đến thành công là con đường học vấn. Vậy nên em tự nhủ dù khó khăn thế nào vẫn ráng hết sức học thật giỏi để sau này thành công, báo hiếu bà nội, thành người có ích cho xã hội” - Doanh Doanh tâm sự.

Được biết, mẹ Doanh đã mất, cha có gia đình khác. Từ đó em sống cùng bà nội hơn 70 tuổi ở nhà thuê. Những khi học xong, Doanh phụ bà đi bán vé số dạo. Học phí hàng tháng của Doanh đều nhờ bà con hàng xóm thấy thương cảm hoàn cảnh hai bà cháu nên phụ giúp.

Cũng có mặt tại buổi trao học bổng, bà nội của Doanh Doanh khiến cả khán đài xúc động dù chỉ nói một câu: “Tôi không có gì quý giá để cho cháu, tôi chỉ biết ráng hết sức cho cháu con chữ để tương lai sau này của nó thoát khổ”.

Tương tự, em Huỳnh Thùy Linh (lớp 10, trường THPT Nguyễn Thị Định, quận 6) cũng có những chia sẻ xúc động. Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện tại đang sống với bà ngoại hơn 70 tuổi. Hơn 15 năm qua, hai bà cháu Linh sống trong căn phòng trọ nhỏ tại quận 6.

Huỳnh Thùy Linh (ở giữa) luôn lạc quan nhìn về phía trước. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Huỳnh Thùy Linh (ở giữa) luôn lạc quan nhìn về phía trước. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bà ngoại em bán chổi dạo để nuôi em. Bà nay đã già yếu, bị bệnh thường xuyên, phải nhờ hàng xóm giúp đỡ đi viện, mua thuốc. Thời gian rảnh, em có đi giúp việc nhà, rửa chén thuê, chăm em bé cho người ta để có tiền đóng tiền nhà và tiền học” - Thùy Linh trải lòng.

Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhưng cô nữ sinh lớp 10 luôn phấn đấu vượt qua, đạt học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Mơ ước của Linh là đậu vào ĐH Sư phạm, trở thành cô giáo trong tương lai.

Khi hỏi về động lực để vượt qua khó khăn, Linh nói: “Em luôn tâm niệm rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Vì thế em luôn cố gắng nhìn về phía trước với hy vọng tương lai sau này sẽ tốt hơn”.

Trước đó, chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khóđã trao 20 suất học bổng đợt 1, mỗi suất 1,5 triệu đồng cùng 20 phần quà cho các nữ sinh ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ).

Bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết: “Chúng tôi cùng các nhà hảo tâm trao cho các em những suất học bổng với tinh thần nâng bước, đồng hành cùng các em và gia đình. Mục đích chương trình hướng tới là ươm mầm hạt giống về lòng nhân ái, sự sẻ chia và ý chí vượt khó, vươn lên.

Quỹ học bổng chỉ mong chia sẻ bớt gánh nặng cho những gia đình khó khăn. Góp một phần nhỏ, tạo cơ hội cho các em nữ sinh có thêm những đổi thay tích cực để hướng tới tương lai, cuộc sống tốt đẹp” - bà Lý Việt Trung bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm