"Với suất học bổng vừa nhận chắc mẹ sẽ bớt lo âu"

(PLO)-  Mỗi suất học bổng "cùng em vượt khó đến trường" trị giá 2 triệu đồng sẽ là nguồn động lực để 150 học sinh cố gắng hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-7, Đảng ủy khối cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức lễ trao học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” cho 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tốt.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong năm học qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các hoạt động của ngành GD&ĐT cũng gặp phải một số khó khăn nhất định nhưng các em đã rất cố gắng học tập và hoàn thành kết quả học tập tốt.

Các em học sinh tham dự chương trình.

Các em học sinh tham dự chương trình.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: NQ

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: NQ

150 suất học bổng được trao tặng sẽ giúp học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Học bổng sẽ là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức, mở rộng tương lai của các em.

Đi cùng cháu ngoại đến nhận học bổng của chương trình, bà Lê Thị Bạch Tuyết, TP Thủ Đức không khỏi xúc động.

Thiên Ân mất mẹ từ năm 2 tuổi. Em được bà ngoại nuôi dưỡng và dạy dỗ cho đến ngày hôm nay.

“Bên ngoại không còn ai nên hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Mỗi tháng chúng tôi được nhà nước và một tổ chức xã hội hỗ trợ 3 triệu đồng. Hiện, hàng ngày tôi nhận giặt ủi thêm để có tiền trang trải tiền điện và chi phí sinh hoạt hằng ngày. Biết cháu được nhận học bổng tôi vui lắm. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua đồ dùng học tập cũng như quần áo chuẩn bị cho cháu bước vào năm học mới”, bà Tuyết bày tỏ.

Các em học sinh được nhận học bổng "Cùng em vượt khó đến trường".

Các em học sinh được nhận học bổng "Cùng em vượt khó đến trường".

Lê Ngọc Minh Thư, học sinh trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao là một trong 150 học sinh được nhận học bổng sáng nay. Bố mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 chị em Thư ăn học. Hiểu được sự vất vả của mẹ nên 3 chị em Thư không chỉ nỗ lực học giỏi còn dành thời gian phụ mẹ việc nhà.

“Mỗi khi bước vào năm học mới, mẹ luôn lo lắng khoản tiền trường, đồ dùng học tập. Hôm nay, với suất học bổng vừa nhận chắc mẹ sẽ bớt lo âu. Em sẽ dùng nó để đóng tiền học, mua sách vở”, Thư nói.

Là nhà tài trợ chính của chương trình, ông Huỳnh Thanh Mừng, Giám đốc đối ngoại của công ty TNHH MTV Thương mại, sản xuất, trồng trọt Tân Tân chia sẻ, hy vọng 150 suất học bổng hôm nay được trao sẽ là nguồn động viên kịp thời về vật chất và tinh thần cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục chinh phục hành trình học vấn.

Trước đó, quỹ học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” đã trao tặng học bổng cho học sinh tại tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Phú Yên, Lâm Đồng, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm