Vận động viên marathon chết trên đường từ giải chạy về nhà

(PLO)- Một vận động viên marathon đột ngột qua đời sau khi hoàn thành giải chạy và trên đường trở về nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Một người đàn ông đã đột ngột qua đời sau khi hoàn thành giải chạy London Marathon (Anh) và trên đường trở về nhà. Theo đài BBC, ông này là một vận động viên có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi chạy.

Người đàn ông nói trên là Steve Shanks (45 tuổi), sống tại Bingham, Nottinghamshire, Anh. Ông Shanks tử vong chưa đầy 3 giờ sau khi hoàn thành giải chạy. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Steve Shanks được mọi người biết đến là người có nhiều kinh nghiệm tham gia các giải chạy. Ảnh: BBC

Ông Steve Shanks được mọi người biết đến là người có nhiều kinh nghiệm
tham gia các giải chạy. Ảnh: BBC

Bà Jessica - vợ ông Shanks - cho biết bà đã “bị sốc và suy sụp” khi hay tin chồng mất.

"Anh ấy đang trở về nhà sau khi dành cả ngày để tham gia giải chạy London Marathon. Tôi hoàn toàn bị sốc và suy sụp” - bà nói.

Người phát ngôn của London Marathon cho biết họ "vô cùng đau buồn" khi nghe tin ông Shanks qua đời.

Đại diện giải chạy cũng cho biết ông Shanks là một "vận động viên rất có kinh nghiệm”. Ông đã hoàn thành quãng đường 42,1 km trong 2 giờ 53 phút.

Trong một lời tri ân được đăng trên website của mình, câu lạc bộ chạy bộ Holme Pierrepont cho biết: "Ông Steve đã giành được nhiều chức vô địch cấp câu lạc bộ trên mọi cự ly. Ông ấy đã tham gia các cuộc đua trên khắp châu Âu. Tài năng của ông ấy không chỉ giới hạn ở môn chạy đường trường. Ông ấy đã đại diện cho câu lạc bộ ở giải chạy việt dã và giành chức vô địch giải chạy việt dã cấp câu lạc bộ vào năm 2008".

Sau sự ra đi của ông Sharks, người thân của ông đã lập một trang gây quỹ để quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện hỗ trợ điều trị bệnh đa xơ cứng. Chỉ trong 14 giờ mở ra, trang gây quỹ đã nhận được 2.000 bảng Anh tiền quyên góp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm