Vì sao “vua kỷ lục” Steve Fossett thiệt mạng?

Cách đây gần 2 năm triệu phú Steve Fossett leo lên chiếc máy bay hạng nhẹ, định làm vài vòng thư giãn trước khi ăn trưa nhưng đã gặp tai nạn và thiệt mạng.

Nhà mạo hiểm lừng danh Fossett mất tích

Tòa tuyên tỷ phú Mỹ Steve Fossett đã chết

Có nhiều tin đồn xuất hiện quanh cái chết của Fossett, nhưng phải tới hôm qua mọi chuyện mới được làm sáng tỏ.

Luồng gió mạnh chết người

Triệu phú thích mạo hiểm Steve Fossett

Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ công bố hôm qua cho thấy vào lúc 8 giờ 45 ngày 3/9/2007 Steve Fossett lên máy bay cất cánh từ đường băng riêng gần thung lũng Smith, Nevada. Nhiên liệu trên máy bay lúc đó chỉ đủ cho 4 đến 5 giờ. Mục đích của chuyến bay là để thư giãn trước bữa ăn trưa, đồng thời nhằm tìm kiếm địa điểm lập một kỷ lục thế giới mới. Tuy nhiên, sau khi cất cánh Steve Fossett không còn giữ liên lạc qua vô tuyến với mặt đất và cũng kể từ đó chiếc máy bay và Steve đã biến mất không hề để lại dấu tích.

Báo cáo cho biết phần xác chiếc máy bay của Fossett chỉ được tìm thấy tại vùng Sierra Nevada của bang California sau hơn một năm trời. Chiếc máy bay hiệu Bellanca 8KCAB-180 mang tên Super Decathalon là loại hạng nhẹ và không có hộp đen. Tuy vậy các nhà điều tra vẫn có thể xác định được rằng Fossett đã bay vào vùng có gió thổi mạnh theo chiều hướng từ trên cao xuống đất với tốc độ gần 100m/phút hoặc lớn hơn. Trong khi đó chiếc máy bay của Fossett lại lọt vào vùng không khí loãng và chỉ có thể nâng dần độ cao với tốc độ dưới 100 m/phút. Đây được xem là nguyên nhân chính để Fossett gặp nạn. Sau khi đâm xuống đất chiếc máy bay hai chỗ ngồi đã vỡ tan và bốc lửa cháy dữ dội tới mức một số cây thông ở quanh cũng cháy thành than.

Ngoài hiện tượng gió thổi xuống dưới đất còn có khả năng xuất hiện những túi khí nguy hiểm, hiện tượng nhiễu loạn không khí, nơi chiếc máy bay đi tới có địa hình đồi núi hiểm trở khiến nó dễ gặp nạn... Các nhà điều tra nói rằng không có dấu hiệu nào về việc chiếc máy bay của Fossett gặp sự cố trước khi bị rơi. Cú va chạm cũng phá hủy một thiết bị báo tin khẩn cấp vốn được dùng để định vị khi máy bay gặp nạn. Đó là lý do vì sao các đội máy bay cứu hộ, dù đã bay vòng vèo nhiều lần quanh vị trí có xác máy bay của Fossett nhưng không thể tìm thấy.

Tháng 10/2008 một người đi bộ đã phát hiện một số đồ đạc của Fossett. Một cuộc tìm kiếm sau đó tìm thấy xác chiếc máy bay và một số mảnh xương, qua xét nghiệm DNA người ta đã xác định chính đây là phần thi thể của Fossett.

Khép lại cuộc đời “ông vua kỷ lục”

Steve Fossett sinh ngày 22/4/1944 tại Jackson, bang Tennessee. Từ thuở nhỏ ông đã ham thích thám hiểm và tới năm 12 tuổi đã chinh phục hầu hết các đỉnh núi ở California.

Năm 1966 Fossett tốt nghiệp ngành kinh tế của Đại học Standford và hai năm sau nhận bằng quản trị kinh doanh của trường Olin thuộc Đại học Washington. Steve Fossett đã làm cố vấn cho nhiều công ty trước khi chuyển sang làm việc cho Uỷ ban Thương mại Chicago vào năm 1976. Năm 1980 ông tách ra thành lập công ty riêng, Lakota Trading, và sau đó là Marathon Securities hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, chứng khoán. Với hai công ty này, Fossett đã tạo dựng cho mình gia sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Giàu có nhưng Fossett vẫn không quên thú vui thời thơ ấu và đã chi nhiều tiền bạc để thoả mãn ham thích phiêu lưu mạo hiểm của mình. Năm 2002 Steve Fossett trở thành người đầu tiên bay liên tục vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu trong 13 ngày 8 giờ và 33 phút với quãng đường 33.195km. Năm 2005 Steve đã lập kỷ lục khi sử dụng một chiếc máy bay đi vòng quanh thế giới không nghỉ, không tiếp liệu trong 67 giờ.

Xác chiếc máy bay của Steve Fossett được tìm thấy năm 2008

Không dừng lại ở đó, Steve Fossett từng bơi qua eo biển Manche giữa Pháp và Anh, từng nhiều lần bay quanh thế giới, từng leo hơn 400 ngọn núi, trong đó có đỉnh Matterhorn ở Thụy Sĩ và ngọn Kilimanjaro ở Tanzania. Cho tới khi mất tích Steve Fossett được Liên đoàn Hàng không quốc tế (FAI) cấp giấy chứng nhận 93 kỷ lục và Hội đồng thuyền buồm thế giới công nhận 23 kỷ lục. Ít nhất 60 kỷ lục của ông đến nay vẫn chưa bị phá.

Sau khi Fossett biết mất đã có nhiều tin đồn xuất hiện. Có người nói rằng ông dàn xếp vụ mất tích vì gặp rắc rối tài chính và muốn tránh né một cuộc ly dị đắt giá, rồi bị người ngoài hành tinh bắt cóc… Song kết luận của cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ một điều: Fossett mê mạo hiểm. Fossett quá liều khi không quen điều khiển loại máy bay Super Decathlon nhưng vẫn leo lên nó để tới khu vực dãy núi Sierra Nevada, nơi ông không thông thuộc địa hình, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Theo Gia Bảo (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới