'Việc đầu tiên sau khi thi xong là em đi gội đầu'

(PLO)-  Được ăn uống thỏa thích, được gội đầu, ngủ một giấc thật dài…là những điều mà nhiều thí sinh muốn làm nhất sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng, nhiều thí sinh đã có cho mình những dự định, kế hoạch riêng, đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản.

Bạn Trúc Ngân, trường THCS Thái Văn Lung chia sẻ, việc đầu tiên sau khi thi xong là em đi gội đầu ngay.

“Mấy hôm nay do tâm lý lo lắng cũng như muốn tiết kiệm thật nhiều thời gian để ôn thi nên em chưa gội đầu. Chiều nay về em sẽ tắm gội cho thỏa thích. Tối nay em sẽ ngủ một giấc rồi ngày mai tính tiếp việc đi chơi, đi xả stress sau kỳ thi”- Ngân cười nói.

Trúc Ngân cùng nhóm bạn rạng rỡ trước khi hoàn thành môn thi cuối cùng. Ảnh: VÕ THƠ

Trúc Ngân cùng nhóm bạn rạng rỡ trước khi hoàn thành môn thi cuối cùng. Ảnh: VÕ THƠ

Cùng dự định trên, Bảo Châu trường THCS Trường Thọ cho biết những ngày qua vì quá bồn chồn, lo lắng cho kỳ thi nên em quên gội đầu. Châu dự định chiều nay sau khi thi xong sẽ đi gội đầu dưỡng sinh rồi đi chơi với bạn bè.

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cho Bảo Châu và bạn thân tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: VÕ THƠ

Phụ huynh chụp ảnh lưu niệm cho Bảo Châu và bạn thân tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: VÕ THƠ

Còn bạn Thùy Trang, trường THCS An Bình, cho biết em đã dò đáp án với các bạn và kết quả rất đáng mong đợi. Để ăn mừng cho kết quả trên và những nỗ lực cố gắng thời gian qua Trang sẽ mua cho mình chiếc điện thoại mới, trong đó 50% là số tiền em tiết kiệm.

Thùy Trang sẽ thưởng cho mình chiếc điện thoại mới sau khi thi xong. Ảnh: VÕ THƠ

Thùy Trang sẽ thưởng cho mình chiếc điện thoại mới sau khi thi xong. Ảnh: VÕ THƠ

Vui vẻ bước ra khỏi phòng, Thanh Xuân trường THCS Linh Trung chia sẻ trước kỳ thi để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì nên em không dám ăn uống bậy bạ. "Bây giờ thi xong em sẽ cùng bạn thân đi ăn một bữa hoành tráng, muốn ăn, uống gì tùy thích chứ không sợ bị đau bụng nữa.”- Xuân cười nói.

Bạn thân mang trà sữa đến trường động viên Thanh Xuân sau khi thi xong. Ảnh: VÕ THƠ

Bạn thân mang trà sữa đến trường động viên Thanh Xuân sau khi thi xong. Ảnh: VÕ THƠ

Đối với Bảo Ngọc, trường THCS An Phú, một giấc ngủ thật dài thật sâu là điều bạn mong mỏi suốt mấy ngày qua.

“Do muốn dành thời gian thật nhiều cho ôn tập nên em ngủ ít hơn, cộng với tâm lý lo lắng, bồn chồn em ngủ cũng không ngon. Ngày mai em sẽ không cần đặt báo thức để dậy sớm nữa, thay vào đó sẽ đánh một giấc tới trưa cho thỏa thích" -Ngọc chia sẻ.

Minh Khuê trường THCS An Phú ấp ủ dự định học một khóa nhảy sau kỳ thi. Ảnh: VÕ THƠ

Minh Khuê trường THCS An Phú ấp ủ dự định học một khóa nhảy sau kỳ thi. Ảnh: VÕ THƠ

Mặc dù kết quả thi không quá cao nhưng Minh Khuê trường THCS An Phú cho biết em không quá buồn hay bất mãn. Thay vào đó, em sẽ tham gia một khóa học nhảy sau kỳ thi.

“Dù kết quả có như thế nào thì chúng em cũng rất trân trọng vì đã nỗ lực, cố gắng hết sức trong thời gian qua. Em sẽ vẫn tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới còn trước mắt là em sẽ cho bản thân được thư giãn để lấy lại tinh thần, năng lượng sau kỳ thi căng thẳng”- Khuê chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm