Vợ chồng bác sĩ vay ngân hàng xây khu lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo

(PLO)- Nhà lưu trú được vợ chồng bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy xây dựng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng để bệnh nhân nghèo ở miễn phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khu nhà lưu trú (tọa lạc tại số 340/14 đường Long Phước, phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) do vợ chồng bác sĩ (BS) Lê Thanh Nga (44 tuổi) và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy (47 tuổi) xây dựng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng vừa được ra mắt ngày 17-12. Căn nhà một trệt một lầu gồm hai phòng lớn, hai phòng nhỏ, một khu tập thể và một gian bếp, có thể cho khoảng 50 người ở miễn phí.

Tâm nguyện ấp ủ từ lâu

Hiện tại, nhà lưu trú đã đón 15 bệnh nhân đến ở miễn phí. Chị Nga cho biết, quy trình đăng ký ở nhà 0 đồng rất đơn giản, không phân biệt bất kỳ ai. Khi có bệnh nhân đến ở, chị Nga sẽ xem căn cước công dân của họ để làm cơ sở đăng ký tạm trú với chính quyền.

“Thường các bạn bè làm nghề y của tôi đều biết những công việc thiện nguyện tôi đang làm. Khi thấy bệnh nhân nào cần giúp đỡ thì họ giới thiệu đến chỗ tôi ở miễn phí, không cần xác minh gì cả. Còn những bệnh nhân ở xa đến có giấy khám bệnh của địa phương, tôi căn cứ vào đó để nắm bắt thông tin. Tôi mong có nhiều người khó khăn tìm đến đây để ở, đỡ phần nào chi phí khi đến TP của mình chữa bệnh” - chị Nga cho hay.

BS Lê Thanh Nga (bên trái) còn chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho các bệnh nhân ở nhà lưu trú. Ảnh: TRẦN MINH

BS Lê Thanh Nga (bên trái) còn chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho các bệnh nhân ở nhà lưu trú. Ảnh: TRẦN MINH

Ngồi gấp lại chăn gối mới được phát tại khu nhà lưu trú miễn phí, anh Nguyễn Sĩ Danh (46 tuổi) kể từ Nghệ An vào TP.HCM chữa bệnh teo dây thần kinh thị giác dẫn đến mờ hai mắt. Anh đã đi chữa nhiều nơi, tốn hơn chục triệu khám bệnh, ăn ở và đi lại nhưng bệnh vẫn chưa khỏi. Biết vợ chồng BS Thanh Nga cho bệnh nhân nghèo ăn ở miễn phí, anh đã tìm đến nhờ giúp đỡ.

Anh Nguyễn Sĩ Danh xin ở nhờ nhà lưu trú để tiết kiệm chi phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Sĩ Danh xin ở nhờ nhà lưu trú để tiết kiệm chi phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Được ăn ở miễn phí, tôi cảm thấy thật may mắn và biết ơn. BS Nga luôn nhiệt tình vui vẻ với chúng tôi nên bệnh nhân đến đây khám và ở lại vô cùng thoải mái tinh thần, yên tâm chữa bệnh. Tôi mong đôi mắt của mình sẽ sớm cải thiện để về quê cùng vợ nuôi hai con nhỏ” - anh Danh bộc bạch.

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời khu lưu trú miễn phí, chị Nga cho biết ấp ủ tâm nguyện xây nhà cho trẻ mồ côi và người già neo đơn từ lâu. Tuy nhiên, giờ chưa có điều kiện, hai vợ chồng chuyển qua xây nhà lưu trú cho bệnh nhân. "Nhà này tuy quy mô nhỏ hơn nhưng chúng tôi phải vay ngân hàng, bây giờ vẫn đang trả góp hàng tháng” - chị Nga bộc bạch.

Theo chị Nga, trước đây, chị từng công tác tại BV Quân y 175. Hiện tại, chị đã nghỉ việc, thỉnh thoảng chỉ thỉnh giảng tại một số trường đại học. Để trang trải kinh phí làm từ thiện, chị nghiên cứu, bào chế thuốc đông y tại phòng khám đông y của hai vợ chồng cùng kinh doanh bất động sản.

Anh Huy (chồng BS Nga) tiếp lời, thường ngày anh và vợ khá bận rộn nên phải sắp xếp công việc với nhau để dành thời gian làm thiện nguyện.

"Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng tôi là gieo được quả ngọt cho đời và mong muốn làm những việc này đến hơi thở cuối cùng” - anh Huy tâm sự.

Được biết, vợ chồng BS Nga còn nhiều năm phát cơm cháo từ thiện, khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân. Trong quá trình làm việc thiện, chị Nga chia sẻ cũng gặp không ít "lời ra tiếng vào" nhưng với tâm niệm làm việc tốt, hai vợ chồng học cách bỏ qua và chỉ tập trung việc mình làm. “Người ta nghĩ rằng mình làm những việc này chỉ để đánh bóng tên tuổi hay trục lợi cá nhân" - chị Nga nói.

Xây nhà lưu trú là tâm nguyện được ấp ủ từ lâu của vợ chồng bác sĩ Nga và Huy. Ảnh: TRẦN MINH

Xây nhà lưu trú là tâm nguyện được ấp ủ từ lâu của vợ chồng bác sĩ Nga và Huy. Ảnh: TRẦN MINH

Được chính quyền hỗ trợ hết mình

Ngày ra mắt nhà lưu trú, vợ chồng chị Nga còn tặng 100 suất quà cho bà con nghèo trong địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức) được UBND phường thông báo đến nhận quà tại nhà lưu trú.

Ngày ra mắt nhà lưu trú, vợ chồng chị Nga tặng 100 suất quà cho bà con nghèo trong địa phương. Ảnh: TRẦN MINH

Ngày ra mắt nhà lưu trú, vợ chồng chị Nga tặng 100 suất quà cho bà con nghèo trong địa phương. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Hằng vui mừng chia sẻ: “Tôi biết ơn vợ chồng BS đã đến nơi đây để giúp đỡ và đem những điều tốt đẹp đến với những người nghèo như chúng tôi".

Đến tham dự buổi lễ ra mắt nhà lưu trú, ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó chủ tịch UBND phường Long Phước, cho biết chính quyền địa phương rất quan tâm và phối kết hợp để thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó chủ tịch UBND phường Long Phước (ngoài cùng bên trái). Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó chủ tịch UBND phường Long Phước (ngoài cùng bên trái). Ảnh: TRẦN MINH

Ông cho hay mô hình nhà lưu trú này khá mới tại địa phương nên phường sẽ cố gắng phối hợp tốt hơn để hỗ trợ về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đăng ký tạm trú tạm vắng cho bà con nơi đây

“Đây là mô hình thiện nguyện có ý nghĩa nên chính quyền địa phương rất ủng hộ. Riêng tôi rất trân quý tấm lòng của vợ chồng BS Nga, họ vừa làm ngành y vừa làm những hoạt động thiện nguyện, nhân đạo giúp đỡ cộng đồng” - ông Đồng bày tỏ.

Người dân lấy phiếu nhận quà từ thiện. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân lấy phiếu nhận quà từ thiện. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Võ Công Danh (nhà ngay bên cạnh khu lưu trú) chia sẻ rằng anh không ngờ xóm mình lại có khu nhà lưu trú ý nghĩa như vậy. Bệnh nhân gần xa có hoàn cảnh khó khăn đã đến đây để được giúp đỡ.

“Dù nhà lưu trú này có đông người đến ở nhưng tôi cảm thấy không ảnh hưởng gì vì đã được UBND phường hỗ trợ về công tác an ninh trật tự. Ngược lại tôi còn cảm thấy vui thêm một phần vì có được hàng xóm tốt như vợ chồng chị Nga và có nhiều người được giúp đỡ trong khu xóm mình” - anh Danh bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm