Vụ "Bé gái 2 tuổi chết thảm trên tay mẹ" quá thương tâm

Tôi là thanh niên mà vẫn có nhiều lần bị bọn "quái xế" dùng còi hơi chạy sát khiến tôi suýt ngã xe.

Tôi ủng hộ phạt nặng vi phạm về giao thông và tăng thêm lực lượng cảnh sát giao thông, không nên tiếc tiền để trả lương cao cho họ. Ngoài ra còn có hình thức phạt bắt người vi phạm đi làm vệ sinh các cống rãnh. Tiền phạt nên lấy mức lương cơ bản tối thiểu do Chính phủ quy định từng thời kỳ và nhân với hệ số để khỏi phải sửa đổi nhiều khi tiền mất giá.

CHU KIM LONG (chukimlong...@yahoo.com)

Tài xế xe tải, xe ben, xe buýt... thường xuyên bóp còi vô tội vạ vì không hề bị phạt lỗi sử dụng kèn có âm lượng vượt mức quy định. Cảnh sát cần mạnh dạn xử lý lỗi vi phạm này để bà con ra đường được an bình. Tuy nhiên, chân tình khuyên các bạn khi chở trẻ nhỏ cần trang bị loại ghế chuyên dụng cho trẻ nhỏ, ghế được gắn chặt vào thân xe, có dây an toàn... để giảm thiểu những nguy cơ gây tai nạn. Xin chia buồn cùng gia đình chị Loan.

BEAN (tamfas...@yahoo.com.vn)

Cả nước đang vào cuộc để chiến đấu với vấn đề an toàn giao thông, mọi nơi, mọi chỗ đều nói đến ý thức người tham gia giao thông, đường xá... Nhưng không hiểu sao một số xe lắp còi hơi bấm lên làm giật mình bao người đi đường, thậm chí dẫn đến tai nạn thương tâm như trường hợp cháu nhà chị Loan nêu trên mà chúng ta không xử lý nổi? Thật buồn quá.

ĐINH VĂN THẢO (thaodv@...vn)

Rất mong các ngành chức năng xử lý nghiêm minh các tài xế không có lương tâm đúng theo pháp luật. Hàng ngày tôi đi làm qua đoạn đường từ chợ Sặt (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến Hố Nai, các xe tải, xe buýt, đặc biệt là các bác tài tuyến xe TP.HCM đi Đà Lạt lấn tuyến, bấm còi inh ỏi, chạy ẩu. Vì thế mà đoạn đường hay xảy ra tai nạn.

THU HÀ (...88@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm