Vu Lan mùa hiếu hạnh - tưởng niệm nạn nhân COVID-19

(PLO)- Vu Lan năm nay còn là dịp để người dân tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa Vu Lan báo hiếu hằng năm là dịp để nhắc chúng ta nhớ về công ơn của đấng sinh thành. Những ai được cài bông hồng đỏ có lẽ là người hạnh phúc nhất vì còn cha còn mẹ, còn có cơ hội được báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục.

Mùa Vu Lan báo hiếu hằng năm là dịp để nhắc chúng ta nhớ về công ơn của đấng sinh thành. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Mùa Vu Lan báo hiếu hằng năm là dịp để nhắc chúng ta nhớ về công ơn của đấng sinh thành. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặc biệt, mùa Vu Lan năm nay, ngoài những nghi thức thường niên, các chùa còn làm lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Cuối ngày Vu Lan báo hiếu, vẫn còn đông đúc người dân đến chùa thắp hương cầu an. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cuối ngày Vu Lan báo hiếu, vẫn còn đông đúc người dân đến chùa thắp hương cầu an. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại chùa Khuông Việt (Tân Bình), cuối ngày Vu Lan báo hiếu (15-7 âm lịch), vẫn còn đông đúc người dân đến thắp hương cầu an, thắp nến tri ân ghi nhớ công ơn của cha mẹ, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Vu Lan năm nay, nhà chùa đã thực hiện lễ cầu siêu cho các nạn nhân COVID-19 hai ngày liên tiếp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vu Lan năm nay, nhà chùa đã thực hiện lễ cầu siêu cho các nạn nhân COVID-19 hai ngày liên tiếp. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại diện chùa Khuông Việt cho biết, mùa Vu Lan năm ngoái nhà chùa cũng làm lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 nhưng vì còn giãn cách nên không có các phật tử đến viếng.

Riêng Vu Lan năm nay, nhà chùa đã thực hiện lễ cầu siêu cho các nạn nhân COVID-19 hai ngày liên tiếp và được đông đảo phật tử đến thắp hương tưởng niệm. Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hết mình trong trận chiến COVID vừa qua.

Đông đảo phật tử đến thắp hương tưởng niệm nạn nhân COVID trong hai ngày vừa qua. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đông đảo phật tử đến thắp hương tưởng niệm nạn nhân COVID trong hai ngày vừa qua. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Sự ra đi của đồng bào trong đại dịch vừa qua là niềm đau khổ của những người ở lại. Lễ tưởng niệm này còn giúp chúng ta nhớ lại những mất mát của đồng bào, từ đó biết bảo vệ bản thân mình. Bảo vệ mình là bảo cho gia đình, bảo vệ cho đất nước” - đại diện chùa Khuông Việt chia sẻ.

Cô NTKT mỗi rằm tháng 7 đều về chùa Khuông Việt để cầu an. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cô NTKT mỗi rằm tháng 7 đều về chùa Khuông Việt để cầu an. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đến viếng chùa vào tối muộn ngày Vu Lan báo hiếu, cô NTKT cho biết, mỗi rằm tháng 7 đều về chùa này để cầu an. “Mỗi mùa Vu Lan tôi đều cầu cho gia đình, mọi người được bình an và thế giới được hòa bình. Rêng mùa Vu Lan năm nay rất đặc biệt vì có thêm lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19.

"Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các y, bác sĩ đã hy sinh trong đại dịch vừa rồi, đó là những hy sinh cao cả. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục lực lượng tuyến đầu này. Sau là biết ơn sự hy sinh của những người đã không ngại gian khó, lao vào tâm dịch để giúp đỡ mọi người. Mùa Vu Lan này cũng là cơ hội để người dân tưởng niệm và thể hiện lòng biết ơn đối với những sự hy sinh cao cả, thầm lặng đó” - cô T. trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm