Vụ nữ phó bí thư quận ủy bị giết: Luật sư từ chối bào chữa, tòa hoãn xử

Chiều 15-3, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang giết bà Đặng Thu Hồng (Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận), cướp tài sản. Trước đó, cuối phần xét hỏi, luật sư của bị cáo Sang đã từ chối bào chữa cho bị cáo...

Khai báo vòng vo

Đúng 8 giờ, hai bị cáo Nhân và Sang được lực lượng công an dẫn giải đến tòa. Hai bị cáo có vẻ hoảng sợ bước đến trước vành móng ngựa. Chỉ một lần duy nhất Nhân và Sang ngẩng mặt lên nhìn về phía sau khán phòng tìm người thân.

Phòng xử của TAND TP.HCM không còn chỗ trống. Tòa phải bố trí thêm ghế và màn hình tivi ở sảnh ngoài để mọi người có thể theo dõi được diễn biến phiên tòa.

Phần thẩm vấn, HĐXX tập trung làm rõ nguyên nhân, cách gây án của hai bị cáo. Bị cáo Nhân né tránh trả lời các câu hỏi bằng cách khai báo lòng vòng. Chẳng hạn tòa hỏi về con dao găm, roi điện bị cáo mang theo làm gì, Nhân ầm ừ bảo con dao đó thường để trong túi quần lúc đi ra ngoài còn roi điện bị cáo mua để chơi, dùng đánh nhau…

Chủ tọa nhắc nhở: “Bị cáo là người có hai bằng đại học phải khai báo cho đàng hoàng. Không đơn giản bị cáo đem những vật dụng ấy để chơi hoặc sửa chữa nhà rồi nhân tiện đi giết người. Tòa muốn nhìn thấy sự ăn năn, hối cải của bị cáo. Còn nếu cứ khai như thế thì thời điểm thích hợp tòa sẽ công bố những tài liệu cần thiết có giá trị buộc tội. Khi đó, những lá đơn của gia đình, bạn bè xin cho bị cáo được sống sẽ không có hiệu quả”.

Vụ nữ phó bí thư quận ủy bị giết: Luật sư từ chối bào chữa, tòa hoãn xử ảnh 1

Hai bị cáo Nhân và Sang trước vành móng ngựa. Ảnh: HY

Công tố viên cũng nhiều lần không đồng ý với thái độ khai báo của bị cáo Nhân và đã lên tiếng chấn chỉnh…

Không bồng bột nhất thời

HĐXX đã đọc nhiều đơn xin khoan hồng cho bị cáo Nhân, trong đó họ nhắc đến sự bồng bột nhất thời, bị ức chế tâm lý của bị cáo. Có ý kiến cho rằng có thể bị cáo có vấn đề tâm thần... Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện bị cáo không có những biểu hiện này. Theo HĐXX, ngay từ tháng 7-2010, khi sự việc không có gì quan trọng, bị cáo đã rủ Sang đến quan sát nhà bà Mỹ. Hai lần bị cáo đến mang theo hung khí nhưng vì lý do gì đó, các bị cáo quay về. Mặt khác, bị cáo liên tục thăm dò trong hai tháng thì khó có thể nói là bột phát, bồng bột. Điều này ít nhiều cho thấy bị cáo đã có âm mưu lâu dài, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng…

Sau khi tòa đặt vấn đề như trên, Nhân vẫn không thừa nhận có chủ đích giết người, cướp tài sản mà chỉ muốn dằn mặt bà Mỹ. Còn lý giải cho việc vì sao bà Hồng không liên quan gì, chỉ tình cờ vào mà bị cáo lại dùng vợt tennis đánh, dùng dao đâm nhiều nhát, Nhân trả lời: “Do cô Hồng la cướp, bị cáo tức giận quá nên quay qua đánh. Khi cô Hồng té, bị cáo hoảng loạn mới đâm chứ không cố ý giết chết cô Hồng”. Nhân thừa nhận thêm, sau khi đâm bà Hồng, nghe Sang nói bà Mỹ còn sống thì bị cáo quay sang đâm vào cổ bà Mỹ và con gái.

Đề nghị cử luật sư chỉ định

Chủ tọa hỏi về những lần Nhân rủ thực hiện kế hoạch nhưng Sang không đi, Nhân khẳng định không có lần nào cả. Chủ tọa quay sang thẩm vấn Sang, bị cáo khẳng định có 5-6 lần Nhân rủ mình đi đánh dằn mặt bà Mỹ và lấy lại số tiền đo vẽ của vợ Nhân, lấy được tiền hai anh em cùng đi chơi. Sang từ chối 2-3 lần vì sợ bị bắt. Đến lúc này, Nhân cúi đầu lí nhí: “Do bị cáo không nhớ”.

Có mặt tại tòa, mẹ con bà Mỹ vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến những giây phút kinh hoàng trong tay sát thủ. Bà Mỹ còn cho biết lúc Nhân ở ngoài giết bà Hồng thì trong phòng Sang liên tục bóp cổ bà. Vừa ra tay Sang vừa nói: “Chỉ cần vài phút nữa là mày chết. Tiền để đâu…”. Cũng theo bà Mỹ, bị cáo Sang có tham gia đâm mẹ con bà chứ không phải một mình Nhân.

Cuối phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân lẫn Sang từ giai đoạn điều tra đã cho rằng: Lời khai hai bị cáo tại phiên tòa có sự mâu thuẫn, đối lập về quyền lợi. Vì thế luật sư chỉ có thể bào chữa cho một bị cáo. Luật sư từ chối bào chữa cho Sang bởi xét thấy Nhân có khả năng bị mức án cao hơn.

HĐXX cho rằng Nhân có đến hai luật sư bào chữa, yêu cầu luật sư tiếp tục bào chữa cho Sang để phiên xử không ngắt quãng. Tuy nhiên, luật sư này kiên quyết từ chối và yêu cầu hoãn phiên tòa.

Công tố viên cũng đồng ý nên hoãn, để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sang cần có luật sư vì bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình. Sau khi hội ý HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa và đề nghị đoàn luật sư cử người bảo chữa cho bị cáo Sang theo luật định.

Theo cáo trạng, nghe vợ kể lại trong công việc ở cơ quan bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận) chèn ép, Nhân thù tức và nảy sinh ý định giết bà Mỹ. Đồng thời Nhân cũng muốn cướp tài sản của bà Mỹ để tiêu xài cá nhân. Nhân rủ Sang cùng tham gia với hứa hẹn chia có Sang một nửa số tiền cướp được.

Trưa 20-9-2010, Nhân mang theo hung khí rồi cùng Sang đến nhà bà Mỹ. Sau khi giả vờ năn nỉ không thành, Nhân bóp cổ bà Mỹ còn Sang lấy roi điện gí vào người bà. Nhân còn dùng vợt tennis đánh bà liên tiếp, xuống tay tàn nhẫn con gái bà Mỹ rồi khống chế hai mẹ con vào phòng riêng.

Bà Đặng Thu Hồng (bạn thân bà Mỹ) tình cờ đến nhà chơi và phát hiện sự việc. Lập tức, Nhân dùng vợt đánh bà Hồng rồi lấy dao đâm nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Nhân tiếp tục đâm chém hai mẹ con bà Mỹ gây thương tật 14% và 7%. Nghe tiếng tri hô, lực lượng dân phòng đến bao vây, ngăn chặn. Nhân và Sang vẫn quyết liệt gây án và cố thủ bên trong. Công an buộc phải phá cửa, đột nhập vào nhà khống chế bắt giữ…

Con dại cái mang

Được mời đến tòa với tư cách người liên quan, mẹ của bị cáo Nhân khóc nức nở, quỳ sụp xuống van xin các nạn nhân cùng gia đình họ tha thứ cho con trai. Bà nói trong nước mắt xin được chết thay cho con và bị cáo Sang. “Con tôi sai hoàn toàn, con dại cái mang xin mọi người hãy tha thứ cho nó” - bà nghẹn ngào. Bày tỏ sự chia sẻ, chủ tọa phiên tòa đã nói đến sự trăn trở khi mời bà đến dự phiên tòa này. Một phiên tòa chồng chất nỗi đau với bà. Do đó, tòa đã ghi nhận, tạo điều kiện cho bà nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả vào trước hôm tòa xử một ngày...

Mất người bạn thân

Có mặt tại phiên xử, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ chị không mong các bị cáo bị xử mức án cao nhất mà chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội… Chị nói quen với bà Hồng qua những chương trình văn nghệ phục vụ cho công chúng tại quận Phú Nhuận và chị cũng sống ở đây. Nghe tin bà Hồng mất, chị bàng hoàng không sao tin được. Với chị, nạn nhân là người bạn thân, người mà chị quý trọng…

Nỗi đau người vợ

Vợ bị cáo Nhân tham gia vụ án với tư cách người làm chứng. Người chị xanh xao, gương mặt uể oải. Chị bảo đã bàng hoàng khi nghe tin chồng gây trọng án. Từ lúc yêu nhau đến khi cưới chung sống có con cái, chị vẫn thường kể cho chồng nghe những việc xảy ra trong công việc. Nhân cũng nhiều lần khuyên chị nhẫn nhịn bởi làm ở đâu chả thế. Nào ngờ… Suốt phiên xử chị không dám ngẩng mặt nhìn ai. Mỗi lần đứng lên trả lời HĐXX, chị nhìn về phía người chồng xót xa.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm