Vừa ra tù lại 'ngựa quen đường cũ', nữ bị cáo ngất lịm khi nghe tòa tuyên án

(PLO)- Nữ bị cáo khóc, cho rằng gia cảnh nghèo khó nên mới "ngựa quen đường cũ", xin được khoan hồng và ngất lịm khi nghe tòa tuyên phạt 16,5 năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, TAND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa xét xử sơ thẩm trực tuyến, tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thu Hằng (41 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa) 16 năm sáu tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào năm 2018, Hằng từng bị TAND tỉnh Quảng Trị xử phạt bốn năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vừa ra tù, chưa được xoá án tích, Hằng lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Vừa ra tù lại ngựa quen đường cũ
Vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 16,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh: M.P

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, chiều 15-6, thấy Hằng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên móc treo đồ phía trước yên xe có một túi ni lông màu đen, bên trong chứa 595 viên nén hình tròn màu hồng, là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Số ma túy này, Hằng khai được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển từ Quảng Trị ra Quảng Bình để lấy 6 triệu đồng, đang trên đường giao thì bị bắt quả tang như trên.

Tại phiên xử trực tuyến, ở điểm cầu trại tạm giam, Công an tỉnh Quảng Bình, bị cáo Hằng thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội.

Suốt phiên tòa, nữ bị cáo liên tục khóc nấc và tỏ ra hối hận. Bị cáo Hằng nói rằng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, bản thân phải nuôi chồng bị liệt nằm một chỗ và ba con gái nên mới "làm liều", vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Bị cáo Hằng nói mình đã sai, xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về nuôi ba con. Sau khi nghe tòa tuyên phạt mức án trên, bị cáo ngất lịm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm