Vượt 500km từ Phú Yên vào TP.HCM cho con chơi lễ Quốc tế Thiếu nhi

(PLO)- Nhiều cha mẹ xin nghỉ làm để dắt con trẻ đi vui chơi, tham quan tại các khu vui chơi giải trí như Thảo Cầm Viên, Công viên Đầm Sen dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên (quận 1) dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đông đảo bậc phụ huynh dắt con trẻ đến vui chơi từ sáng. Được biết dịp này, Thảo Cầm Viên miễn phí vé cho trẻ em dưới 1,3m.

Đông đảo bậc phụ huynh dắt con trẻ đến vui chơi từ sáng. Ảnh: TÚ NGÂN

Đông đảo bậc phụ huynh dắt con trẻ đến vui chơi từ sáng. Ảnh: TÚ NGÂN

Chị Trần Thị Khánh Linh (31 tuổi, Vũng Tàu) cho hay, đây là lần đầu tiên chị đưa con trai 3 tuổi lên TP.HCM đi chơi lễ quốc tế thiếu nhi và chọn Thảo Cầm Viên cho ngày lễ của con mình.

“Hôm nay tôi và chồng xin nghỉ làm để đưa con đi chơi lễ. Đây là lần đầu cả gia đình tôi đến đây, vì thấy ở Thảo Cầm Viên có nhiều chương trình trò chơi, ca nhạc dành cho các con, rất là vui. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn cho bé khám phá thêm về thế giới động vật xung quanh", chị Linh nói.

Nhiều trẻ em tỏ ra thích thú khi được vui chơi dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều trẻ em tỏ ra thích thú khi được vui chơi dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được ba mẹ dắt từ tận Phú Yên vào TP.HCM để chơi lễ Quốc tế Thiếu nhi, em Đàm Minh Anh, 7 tuổi rất hào hứng: “Con cảm thấy cảnh ở đây rất đẹp, có nhiều con vật. Con rất thích dịp lễ vì được cha mẹ dẫn đến đây để tham quan. Con hy vọng năm sau ba mẹ sẽ có thời gian cho con đi chơi nhiều nơi hơn”.

Gia đình anh Đào Nguyên Lân lặn lội 500km từ Phú Yên vào TP.HCM để cho con chơi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Gia đình anh Đào Nguyên Lân lặn lội 500km từ Phú Yên vào TP.HCM để cho con chơi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Đào Nguyên Lân (36 tuổi, Phú Yên) là ba của bé Minh Anh chia sẻ thêm: “Tôi xem trên tivi thấy ở TP.HCM có rất nhiều khu vui chơi cho trẻ, năm nay dịch bệnh ổn định nên tôi cùng vợ cho con trai vào đây chơi. Tôi thấy có rất nhiều hoạt động như vẽ tranh, chơi các trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa ẩm thực các nước. Con tôi rất hào hứng vì được đi chơi, năm sau gia đình nhất định sẽ vào lại”.

Nhiều cha mẹ nghỉ làm để cho con đi chơi dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều cha mẹ nghỉ làm để cho con đi chơi dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn chị Lê Thị Minh Trang, phụ huynh của em Trúc Quỳnh cho biết: "Tôi hay dẫn con vào Thảo Cầm Viên để chơi. Tôi thấy không khí hôm nay đông hơn thường ngày, mặc dù là giữa tuần nhưng mọi người đến đây khá đông. Vì năm trước dịch bệnh, nên con không được đi chơi, năm nay đến đây thì thấy vui quá. Đặc biệt tôi nhận thấy với chương trình miễn phí giá vé cho trẻ em cũng tạo điều kiện cho những ai có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vui chơi. Rất vui và ý nghĩa”.

Một số người trải bạc để picnic, vui chơi ăn uống ngay tại công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một số người trải bạc để picnic, vui chơi ăn uống ngay tại công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ghi nhận tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), từ 8 giờ sáng đã có đông đúc phụ huynh dẫn con trẻ đến vui chơi dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi. Ngoài ra, còn có các nhóm học sinh rủ nhau vào đây vui chơi giải trí.

Từ 8 giờ sáng đã có đông đúc phụ huynh dẫn con trẻ đến vui chơi dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi. Ảnh: TÚ NGÂN

Từ 8 giờ sáng đã có đông đúc phụ huynh dẫn con trẻ đến vui chơi dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi. Ảnh: TÚ NGÂN

Được biết công viên đang có chương trình giảm giá, tặng vé cho học sinh (HS) giỏi, tình nguyện viên chống dịch và những người có sinh nhật tháng 6. Các HS giỏi đã mang giấy khen đến đổi vé giảm giá từ trước. Chương trình giảm giá vé kéo dài đến hết kỳ nghỉ hè của HS.

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại Đầm Sen dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại Đầm Sen dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Trần Mai Anh (22 tuổi) cùng chồng dắt con đến công viên vui chơi dịp lễ. Chị cho biết gia đình hay dẫn bé đi Đầm Sen dịp cuối tuần, mỗi tháng một lần. “Vì hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi nên hai vợ chồng tôi cùng nghỉ làm để dẫn con đến đây chơi. Tôi rất thích Đầm Sen vì không khí mát mẻ và có nhiều khu vui chơi thoải mái, vui nhộn” - chị Anh nói.

Chị Trần Mai Anh cùng chồng xin nghỉ làm để dắt con đi chơi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Chị Trần Mai Anh cùng chồng xin nghỉ làm để dắt con đi chơi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Còn đại gia đình chị Huỳnh Thị Thu Tuyền (ngụ Bình Thạnh) gồm chín người, trong đó có năm trẻ em cũng đến Đầm Sen vui chơi dịp 1-6. Chị nói vì Đầm Sen có nhiều trò vui chơi giải trí nên cả gia đình quyết định vào đây chơi lễ.

Đại gia đình chị Huỳnh Thị Thu Tuyền cùng nhau đi chơi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại gia đình chị Huỳnh Thị Thu Tuyền cùng nhau đi chơi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi thấy không khí dịp lễ ở đây cũng náo nhiệt, rộn ràng. Vì năm ngoái dịch nên gia đình không cho các bé đi được, năm nay dẫn các bé đi chơi bù. Vào đây trẻ học hỏi được nhiều điều về thiên nhiên, được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị. Người lớn đi theo cũng được xả stress” - chị Tuyền bộc bạch.

Nhân viên lái xe mong không khí ở Đầm Sen luôn vui tươi nhộn nhịp các dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhân viên lái xe mong không khí ở Đầm Sen luôn vui tươi nhộn nhịp các dịp lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa (nhân viên lái xe Đầm Sen) cho biết từ 8 giờ sáng đã có nhiều cha mẹ dẫn con vào công viên Đầm Sen vui chơi tham quan. “Tầm này năm ngoái công viên đóng cửa vì dịch. Năm nay các bé được vui chơi Quốc tế Thiếu nhi, tôi cảm thấy rất vui. Tôi luôn mong không khí ở Đầm Sen luôn vui tươi nhộn nhịp các dịp lễ như thế này” - anh Nghĩa bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm