Xả súng 15 người chết ở Czech: Nghi phạm có 'kho vũ khí và đạn dược khổng lồ'

(PLO)- Cảnh sát đang tích cực điều tra động cơ vụ xả súng làm 15 người chết tại CH Czech, trong khi không khí tiếc thương và bàng hoàng tràn ngập khuôn viên ĐH Charles và thủ đô Prague.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết đang khẩn trương điều tra xác định động cơ của vụ xả súng làm 15 người chết tại ĐH Charles (thủ đô Prague), xảy ra hôm 21-12.

Tay súng có "kho vũ khí và đạn dược khổng lồ"

Họp báo ngày 22-12, cảnh sát trưởng Czech – ông Martin Vondrasek nói rằng ông đã làm cảnh sát 35 năm và “chưa bao giờ chứng kiến điều gì kinh hoàng” như vụ xả súng hôm 21-12.

Danh tính của tay súng vẫn chưa được công bố. Điều tra ban đầu cho thấy tay súng có một "kho vũ khí và đạn dược khổng lồ", theo ông Vondrasek.

Ông Vondrasek cho rằng có khả năng tay súng đã làm theo một "trường hợp xả súng tương tự xảy ra ở Nga", song không nói cụ thể về vấn đề này.

Cũng tại cuộc họp báo hôm 22-12, Cảnh sát trưởng Prague – ông Petr Matejcek cho biết ông đã làm cảnh sát 40 năm, nhưng khi đến hiện trường vụ xả súng, ông không khỏi kinh hoàng và run rẩy.

“Khi tôi nhìn thấy số lượng đạn dược, vũ khí mà kẻ xả súng mang theo, những gì nghi phạm đã chuẩn bị, tôi chỉ có thể cảm ơn các sĩ quan cảnh sát vì hành động nhanh chóng” – ông Matejcek nói.

231222060804-04-prague-shooting-12-22-2023-2467.jpg
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: GETTY IMAGES

"Chưa bao giờ chứng kiến điều gì kinh hoàng như vậy"

Trước thảm kịch xả súng nghiêm trọng này, các quan chức hàng đầu của Czech không khỏi bàng hoàng.

Tổng thống Cộng hòa Czech – ông Petr Pavel cho biết ông cảm thấy “buồn sâu sắc và bất lực trước sự ra đi của rất nhiều sinh mạng trẻ”.

Phát biểu trước người dân hôm 21-12, Thủ tướng Cộng hòa Czech – ông Petr Fiala gọi vụ xả súng là “một cuộc tấn công vô nghĩa” và cho rằng “Giáng sinh năm nay sẽ buồn không thể tưởng tượng được”.

“Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và ghê tởm trước hành vi bạo lực tàn bạo và không thể hiểu nổi này” – ông Fiala nói.

231222060859-05-prague-shooting-12-22-2023-1053.jpg
Thủ tướng Cộng hòa Czech – ông Petr Fiala đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng tại ĐH Charles. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Czech – ông Vit Rakusan kêu gọi người dân đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần, sau những thông tin kinh hoàng về vụ việc.

Ông Rakusan cũng kêu gọi giới truyền thông và người dân không chia sẻ thông tin về tay súng và chi tiết về vụ xả súng. Ông cho rằng kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy điều này có thể dẫn đến các vụ tấn công bắt chước.

“Đừng đưa cho thủ phạm những gì hắn muốn. Đừng để thủ phạm nổi tiếng. Đừng để ai làm theo hành động này” – ông Rakusan nói.

"Mọi người bị sốc"

Đây là lần đầu tiên Cộng hòa Czech ghi nhận vụ xả súng tại trường đại học. Các sinh viên ĐH Charles và người dân Czech không khỏi bàng hoàng.

Ngày 21-12, trước khi vụ xả súng xảy ra, không khí lễ hội ngập tràn thủ đô Prague. Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau, cảm giác tan thương và trống trải đã bao trùm TP này.

Một đài tưởng niệm tạm bằng nến và hoa đã được dựng lên tại ĐH Charles. Từ sáng sớm 22-12, bất chấp mưa gió và tuyết rơi, nhiều người đã đến đây để bày tỏ sự tưởng nhớ tới các nạn nhân trong vụ xả súng.

“Chúng tôi ở đây để thể hiện sự đồng cảm của mình với tư cách là những người bạn cùng trường” - anh Daniel Broz, sinh viên ĐH Charles chia sẻ.

"Tôi đang ở bên kia sông, nghe thấy tiếng súng và không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi thấy một đoàn xe cảnh sát chạy qua. Đó là điều hoàn toàn kỳ quái, đặc biệt là đối với một người Czech chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện tương tự như thế này trước đây" – anh Broz kể.

Người dân bàng hoàng sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng ở Czech
Người dân đặt nến tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: AP

Tại nơi tưởng niệm trong khuôn viên ĐH Charles, nhiều người đứng thành từng nhóm. Họ khóc và an ủi nhau. Nhiều người quá bàng hoàng không nói nên lời và chỉ lặng lẽ cúi đầu.

“Mọi người ở trường đều thực sự sợ hãi. Mọi người hoàn toàn bị sốc vào ngày hôm qua. Có cảm giác rằng trường học không còn an toàn nữa. Chúng tôi thực sự rất sợ hãi” – cô Tereza, cựu sinh viên ĐH Charles, trả lời tờ The Guardian.

Đứng gần đó, một nhóm học sinh trung học cho biết họ đến để tưởng nhớ giáo viên dạy tiếng Czech của họ, vốn là sinh viên ĐH Charles. Nhiều người trong nhóm này cho biết họ biết rõ về khuôn viên ĐH Charles, vì họ có theo học các khóa dự bị ở trường này.

“Chúng tôi quyết định không đi học tại đây nữa. Sẽ thực sự đau buồn và đáng sợ khi quay lại học tập tại đây” – cô Emma, một học sinh trung học, nói.

“Tôi hy vọng đây là một sự cố cá biệt. Tôi thực sự hy vọng từ bây giờ chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi khi đến trường nữa” – nữ sinh trung học Bara nói.

Có 2 nạn nhân mang quốc tịch nước ngoài

Cảnh sát cho biết tính đến giữa trưa 22-12 tất cả nạn nhân đã được xác định danh tính. Các nạn nhân bao gồm một số sinh viên, một giảng viên và trưởng khoa của ĐH Charles.

Khoa Âm nhạc của ĐH Charles thông báo bà Lenka Hlavkova – trưởng khoa âm nhạc – nằm trong số nạn nhân của vụ xả súng. Bà Hlavkova là một chuyên gia nổi tiếng về văn hóa âm nhạc của Trung Âu thời trung cổ. Trong thông cáo của khoa Âm nhạc, sự ra đi của bà Hlavkova là một tin “cực kỳ tàn khốc”.

Nhật báo Lidove Noviny cho biết cô Lucie Spindlerova – nhân viên tờ báo – là một trong những nạn nhân của vụ xả súng. Tờ báo đã đăng tải bức ảnh của cô Spindlerova. Ảnh chụp một người phụ nữ trẻ, đang mỉm cười tạo dáng với chiếc mũ rộng vành bên những bông hoa.

Lidove Noviny cho biết cô Spindlerova là “một đồng nghiệp và quan trọng nhất là một người bạn”. Theo tờ báo, cái chết của cô là “một tin cực kỳ đau buồn”.

Cuối ngày 22-12, Liên đoàn điền kinh Czech thông báo rằng vận động viên bóng ném 20 tuổi – cô Klara Holcova nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ xả súng.

Cô Holcova là sinh viên khoa nghiên cứu Czech và lưu trữ học của ĐH Charles.

Liên đoàn mô tả cô Holcova là một vận động viên trẻ “có triển vọng”. Cô đã giành được 9 huy chương tại nhiều giải vô địch khác nhau của Czech. Cô cũng đại diện cho Cộng hòa Czech tham dự nhiều giải thi đấu quốc tế.

Trên Facebook, khoa nghiên cứu tiếng Đức thuộc ĐH Charles đăng bài cho biết ông Jan Dlask – một trong những giảng viên của khoa – là nạn nhân vụ xả súng. Bài đăng mô tả ông Dlask là “một người bạn, một người tuyệt vời và tốt bụng, một chuyên gia về văn học Phần Lan và Thụy Điển”.

Trong số các nạn nhân còn có cô Magdalena Kristkova – sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ và nghiên cứu người khiếm thính của ĐH Charles. Cô Kristkova được mô tả là một người “vui vẻ, tốt bụng, vô cùng tài năng và sáng tạo”.

Danh tính của các nạn nhân khác chưa được công bố công khai. Trả lời CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Czech cho biết trong số các nạn nhân có 2 người mang quốc tịch Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và 1 người mang quốc tịch Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm