Người phát hiện là ông Nguyễn Văn Chúc, người chuyên cứu người tự tử trên cầu Bình Lợi và vớt xác người trôi sông Sài Gòn. Sáng nay, trong lúc đi kiểm tra phao trên sông Sài Gòn (đoạn dưới cầu Bình Triệu 1), ông phát hiện tại phao màu vàng giữa sông một xác chết nổi lên.
Sau khi đưa vào bờ, nạn nhân được xác định là một cụ bà trên 70 tuổi, mặc bộ đồ màu nâu có hoa trắng, mặc thêm áo khoác trắng. Theo phán đoán của ông Chúc, có thể nạn nhân chết từ sáng 26-4.
Nhận được tin báo, công an phường cùng Phòng Khoa học hình sự Công an TPHCM tới hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết lẫn danh tính của nạn nhân.
Theo T.Tiến (NLĐO)