Xavi vừa về đã chứng kiến ngay cái ngớ ngẩn của Barcelona

Huyền thoại Xavi Hernandez đã về Tây Ban Nha và thị khán trận Barcelona làm khách tại Celta Vigo. Xavi có lẽ cảm thấy ngổn ngang bởi đàn em, học trò hiện nay.

Barcelona dẫn trước ba bàn nhưng rồi để Celta Vigo san bằng và chia điểm. Lỗi lầm ngớ ngẫn này của một đội bóng lớn thật khó chấp nhận, nó không thể xảy ra ở Barcelona nhưng đã xảy ra thời “hậu Messi”.

Ansu Fati (phải), người mở điểm cho Barcelona ngay phút thứ 5. Ảnh: Getty

Ba bàn thắng của Barcelona được hoàn tất rất sớm do công Ansu Fati (phút 5), Busquets (18) và Depay (34).

Nhưng sang hiệp 2, Barcelona đã chủ quan đã để lần lượt Lago Aspas ghi bàn phút 52 và 90+6 cùng bàn thắng của Duran ghi phút 74, khiến Barcelona bị chia điểm trong tiếc nuối.

Depay (trái) cũng ghi bàn nhưng rồi nhìn Celta Vigo đòi lại 1 điểm. Ảnh: Getty

Trận này, huyền thoại Xavi ngồi thị khán HLV tạm quyền Sergi Barjuan dẫn dắt.

Xavi trở về chốn xưa được trông chờ rất nhiều và có thể làm cho Barcelona chỉ tốn thời gian ngắn để thành ông lớn trở lại. Tuy nhiên, ba bàn thua chóng vánh kiểu này thì thật khó cho Xavi.

Barcelona thời “hậu Messi” có quá nhiều vấn đề, nhưng giải quyết ra sao, chờ vào tài năng của Xavi mà thôi.

Về mặt con người và ngôi sao trong đội, phải nhìn nhận sòng phẳng rằng, Barcelona không mạnh, cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm và thiếu chỗ dựa và lòng tin.

Dẫn đối thủ ba bàn mà để san bằng là điều khó chấp nhận.

Xavi về và hãy chờ huyền thoại giải quyết hàng loạt những thực tại khó khăn mà người tiền nhiệm Koeman đã phải bó tay ra đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm