Xóm trọ nghèo bất ngờ nhận quà từ thiện

Video: Xóm trọ nghèo bất ngờ nhận quà từ thiện  

Vừa chập tối, lối đi chung của khu trọ nhỏ ở hẻm 120 đường Tân Hòa Đông (phường 14, quận 6, TP.HCM) đã tối om.

Trẻ con trong xóm nghe có đoàn từ thiện đến phát quà liền mau mắn chạy ra xem. Bọn nhỏ nhanh miệng nhắc nhở mấy cô mấy chú cúi đầu thấp xuống kẻo đụng trúng cổng của dãy trọ.

Lối đi chung của dãy trọ ở con hẻm 120 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, vừa thấp vừa tối. Ảnh: NGỌC LÀI

Dãy trọ có hơn chục phòng với lối đi chung có phần gác thấp lè tè. Người ta tận dụng mọi khoảng không để ngăn vách, lót sàn làm phòng trọ.

Lối đi chung chật hẹp mà mấy đứa nhỏ cứ vây lấy đoàn thiện nguyện, khiến khách đến thăm khu trọ cũng phải e ngại.

“Tụi con cứ về đứng trước cửa phòng trọ, cô chú đến từng phòng trao quà. An tâm, bé nào cũng có nha!” – một thành viên của đoàn thiện nguyện nói to.

Trẻ con xóm trọ nghe lời, chạy một mạch về đứng ngay ngắn trước cửa phòng trọ chờ quà.

Nghe có đoàn phát quà tự thiền, nhiều em chạy ra đầu hẻm chờ và nhận luôn quà tại đây. Ảnh: NGỌC LÀI

Ôm quà trong lòng, bé nào cũng vui sướng, mắt ánh lên lấp lánh. Nào là sữa, là tập, là viết, là thước… món nào cũng mới tinh, thơm tho.

Đâu chỉ trẻ con, những gia đình khó khăn, người cao tuổi ở các xóm trọ khác trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, cũng bất ngờ, mừng rỡ khi nhận được quà.

Nhiều người bỏ dở bữa cơm tối, chạy ra ngóng quà. Cầm túi gạo, chục trứng, mấy gói mì, chị Trần Thị Kim Hằng, ngụ phường 14, quận 6, bày tỏ sự biết ơn: “Dịch bệnh phức tạp, bà con trong xóm trọ đều gặp khó khăn, nhiều người thất nghiệp, có người còn trở thành F0. Tôi cũng thất nghiệp 4-5 tháng, chỉ mới có hàng may lại được vài ngày. Hẻm nhỏ khó đi nên cũng hiếm khi có đoàn từ thiện đến phát quà, chủ yếu là địa phương. Hôm nay được mấy em đến thăm, tặng quà, cả xóm mừng nhiều lắm”.

Biết có đoàn từ thiện tặng quà, bà Diệp Tồn chỉ dám lấp ló phía sau cánh cửa. Ảnh: NGỌC LÀI

Lấp ló sau cánh cửa, bà Diệp Tồn, 70 tuổi, cũng ngụ phường 14, ngại ngùng chờ đợi đến lượt mình nhận quà.

Bà Tồn tâm sự: “Đợt dịch này, tôi vẫn còn xoay sở được nhờ gia công hột chuỗi, cườm cho người ta. Tuy nhiên, đứa cháu của tôi thất nghiệp nên cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, chứ tiền nhà, tiền điện nước cũng đã 2 triệu đồng/tháng. Nghe cho quà, tôi cũng thích lắm nhưng cứ đợi mọi người nhận hết thì mới dám ra. Dù gì mình cũng còn đỡ hơn những nhà khác”.

Bà Tồn ra nhận quà khi cả xóm đã có quà. Ảnh: NGỌC LÀI

Trẻ nhỏ bất ngờ được gọi ra nhận quà khi đang cùng ông bà xem truyền hình. Ảnh: NGỌC LÀI

Bé gái dẫn em trai ra nhận sữa, quà từ đoàn thiện nguyện. Ảnh: NGỌC LÀI

Ba mẹ có gạo, trứng, mì, trẻ em thì có sữa, tập vở... Ảnh: NGỌC LÀI

Người cao tuổi, trẻ em được ưu tiên nhận quà từ đoàn thiện nguyện. Ảnh: NGỌC LÀI

Các xóm trọ nhận quà từ nhóm "Hành trình sau giờ làm việc" của nhóm bạn trẻ làm công sở ở Quận 6. Món quà như một lời động viên người dân xóm trọ vững vàng hơn sau dịch COVID-19.Ảnh: NGỌC LÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm