Xuân về bên xóm trọ bệnh nhi ung thư ở TP Thủ Đức

(PLO)- Những ngày cận tết, tại xóm trọ dành cho các bệnh nhi đang điều trị ung thư lại rộn ràng, tấp nập người xe ra vào thăm hỏi, chúc tết các em.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-1, các em nhỏ và phụ huynh tại xóm trọ bệnh nhi ung thư ở TP Thủ Đức được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi và nhận quà từ chương trình "Xuân về xóm trọ".

bệnh nhi
Các gian hàng quần áo đa dạng mẫu mã, kích cỡ để các em có áo mới trong dịp tết sắp đến. Ảnh: VÕ THƠ

Chương trình "Xuân về xóm trọ" được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tình nguyện viên chung tay thực hiện cho các bệnh nhi. Kinh phí để tổ chức chương trình cho các bé đa phần nhờ vào sự chung tay, ủng hộ từ phía các nhà hảo tâm, các đơn vị, cá nhân… Của ít lòng nhiều, ai có gì góp nấy hay đơn giản chỉ cần đến chung vui cùng các bé.

Video: Xuân về bên xóm trọ bệnh nhi ung thư ở TP Thủ Đức

Theo anh Lê Văn Hải, đại diện ban tổ chức cho biết chương trình cho biết có khoảng 300 bệnh nhi tham gia. Đây là những bé đang ở tại xóm trọ và cả những bé đang điều trị ung thư từ khu trọ khác đến cùng đều được tham gia.

ung thu 3.JPG
Anh Lê Văn Hải - ban tổ chức, đã lên kế hoạch chuẩn bị chương trình cho các bé từ sớm để diễn ra chu đáo và suôn sẻ. Ảnh: VÕ THƠ

“Những ngày giáp tết các bệnh nhi lên viện đông để khám đợt cuối. Bé nào sức khỏe ổn định thì bác sĩ cho cho về quê ăn tết, bé nào chưa ổn thì phải ăn tết ở bệnh viện và ở xóm trọ do đó số lượng tham gia bữa tiệc mới có con số đông như vậy”- anh Hải chia sẻ.

Được biết, chương trình “Xuân về xóm trọ” được tổ chức nhằm mang lại niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh ở các bệnh viện trong TP. Qua đó nhằm tạo không gian vui chơi, giao lưu trò chuyện và nhận những món quà nhỏ để vui Tết.

ung thu.JPG
Tại đây mỗi em sẽ được nhận một phiếu đổi quà, qua đó các em và gia đình có thể lấy những món hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ảnh: VÕ THƠ

Cạnh đó đây còn là dịp kết nối nhiều tấm lòng từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên....để có thể san sẻ “lá lành đùm lá rách” giúp các bệnh nhi và gia đình có được cái tết đầm ấm hơn.

Bế bé Minh Kiên (2 tuổi) đến chung vui, bà ngoại bé kể, khi sáng cháu mới đi bệnh viện để lấy máu xét nghiệm, siêu âm, mới về đến trọ nhưng cháu cứ đòi bà bế qua đây chơi.

ung thu 2.JPG
Minh Kiên được bà ngoại đưa đến tham gia chương trình từ sớm. Ảnh: VÕ THƠ

“Gia đình tôi mới đến ở xóm trọ được 3 hôm nhưng cảm nhận mọi người ở đây rất vui vẻ và nhiệt tình. Cháu tôi cũng được nhận phiếu tham gia các gian hàng để chọn quà tết, lát nữa tôi sẽ lấy cho cháu mấy bộ đồ chơi yêu thích” – bà ngoại bé Kiên cười nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình, bà ngoại bé cho biết bé phát hiện bị u não cách đây vài tháng. Mẹ bé lại đang mang thai nên không tiện đi theo chăm sóc. Vì vậy, ba và bé vào đây điều trị còn bà ngoại thì đi theo chăm sóc. Tết này sẽ là cái tết xa nhà của Kiên.

ung thu 4.JPG
Chương trình còn là dịp để các bệnh nhi được tham gia vui chơi, giao lưu cùng bạn bè sau những ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VÕ THƠ

Còn bé Gia Hân (10 tháng tuổi) cũng được ba mẹ bế đến tham gia cùng các anh chị tại xóm trọ. Chị Thương mẹ bé cho biết ở đây những người ở trọ đa phần là từ nơi khác đến chữa trị cho con do đó mọi người đều đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

“Những chương trình như thế này rất ý nghĩa và rất đáng để lan tỏa. Với những bé sinh ra không may mắn phải điều trị, gắn bó với bệnh viện thì những chương trình như thế này có lẻ đây là khoảng thời gian các con hạnh phúc, cười nhiều nhất”- chị Thương nói.

ung thu5.JPG
Các bạn tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ, giúp các bạn nhỏ lựa quà phù hợp với bản thân. Ảnh: VÕ THƠ

Bé Gia Hân, con chị phát hiện ung thư mắt cách đây hai tháng. Thương con nên ba mẹ bé chạy chữa khắp nơi và điểm đến cuối cùng là ở xóm trọ cho bệnh nhi ung thư. Tết năm nay vợ chồng chị cũng ở lại TP.HCM để chữa trị cho con.

ung thu 5.JPG
Những em nhỏ ra về với túi quà nặng trên tay. Ảnh: VÕ THƠ

Theo bà Bình, chủ nhà lưu trú bệnh nhi 0 đồng, những ngày cuối năm xóm trọ bệnh nhi lại trở nên rộn ràng người xe ra vào tấp nập đến thăm hỏi, chúc tết cho các cháu.

“Các cháu đang điều trị ở xóm trọ đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đối với các cháu rất hữu hạn và vô thường nên trước mắt giúp được gì cho các cháu thì mình sẵn sàng hỗ trợ, chủ yếu tạo niềm vui, cho các cháu có được khoảng thời gian vui vẻ trong dịp tết”- bà Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm