Xúc động hình ảnh người đàn ông và chiếc xe đạp gãy trên đường về quê

Ngày 22-8, Thiếu tá Đặng Anh Tuấn, cán bộ Trạm CSGT 16/1 (Hàm Tân), Phòng CSGT Công an Bình Thuận xác nhận những hình ảnh trên mạng xã hội Facebook về một người đàn ông về quê bằng xe đạp gặp nạn trên QL1A là có thật.

Theo Thiếu tá Tuấn, anh được điều động tăng cường phối hợp tuần tra với CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện. Đêm 20-8, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Hàm Thuận Nam đang lưu thông trên QL1A thì phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang ngồi bó gối bên lề đường. Bên cạnh là chiếc xe đạp cũ bị gãy đôi, một túi hành lý và một thùng mì tôm.

Người đàn ông ngồi bên lề đường sau vụ tai nạn

Khi lực lượng tuần tra ghé lại hỏi thì người đàn ông này cho biết vừa va chạm với một xe máy, cả 2 chỉ bị trầy xước. Sau đó người đi xe máy chạy xe đi, còn ông do xe đạp đã gãy đôi chỉ biết ngồi bệt bên lề đường khóc vì đường về quê đã xa càng xa hơn sau vụ tai nạn.

Người đàn ông cho biết mình tên là Đào Đăng Học (57 tuổi) và đưa ra phiếu xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa trả kết quả vào trưa cùng ngày.

Chiếc xe đạp hư được đưa lên xe CSGT

Ông Học cho biết, ông từ huyện Nghĩa Hưng, Nam Định vào TP.HCM làm thuê. Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên thất nghiệp phải xin cơm từ thiện sống qua ngày. Hơn một tuần, trước có người cho chiếc xe đạp cũ nên ông quyết định đạp xe đạp về quê. Theo ông Học, dù biết đường từ TP.HCM về quê dài hơn 1.500 cây số nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Sau gần 1 tuần đạp xe, ông đi đến đâu xin cơm từ thiện đến đó và khi tới địa phận Bình Thuận thì được CSGT ở Chốt Kiểm soát COVID-19 số 2 Bình Thuận (Tân Đức, Hàm Tân) cho ăn uống và test nhanh SARS-CoV-2 miễn phí.

Thế nhưng trên đường tiếp tục hành trình còn khoảng 1.300 cây số nữa, khi đến Hàm Thuận Nam thì gặp tai nạn. Ông Học đang tính tạm nghỉ cho bớt đau rồi bỏ xe đạp đi bộ về quê.

Lực lượng cảnh sát cột hành lý lên xe mới cho ông Học

Trước tình cảnh này, Thiếu tá Đặng Anh Tuấn đã quyết định tạm ngừng tuần tra, sơ cứu vết thương rồi đưa ông Học lên xe đặc chủng, cho người đàn ông tội nghiệp này biết sẽ đưa ông đi hết địa phận huyện Hàm Thuận Nam rồi tìm cách giúp đỡ để ông ta tiếp tục hành trình.

Sau khoảng gần 30 cây số xe cảnh sát đưa người đàn ông đến giáp ranh địa phận thành phố Phan Thiết, Tổ tuần tra đã quyết định hùn nhau mua một chiếc xe đạp cũ khác tặng ông Học. Ngoài ra cũng mua thêm nước khoáng, bánh bao và tặng ông Học một ít tiền dằn túi cho hành trình dài dằng dặc phía trước.

Người đàn ông dắt xe chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước

“Anh em trong Tổ cột hành lý, mì tôm lên xe đạp rồi ổng dắt đi liêu xiêu trong đêm nhìn thấy thương lắm”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ. Theo Thiếu tá Tuấn, mỗi ngày tuần tra trên đường, khi phát hiện những trường hợp khó khăn anh em CSGT đều cố gắng tìm cách giúp đỡ, dù không nhiều nhưng cũng giúp rút ngắn khoảng cách, xoa dịu phần nào những vất vả trên đường về quê của bà con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm