Xúc động lễ khai giảng cho những bệnh nhi bị ung thư

 Sau lễ khai giảng nhanh gọn, các bệnh nhi tiếp tục bước vào những bài học đầu tiên trong năm học mới.

Dù trong không gian chật chội chỉ hơn 15m2 nhưng gương mặt các em đầy háo hức với quần áo chỉnh chu đón năm học mới. Các em đều là những bệnh nhi đang ở độ tuổi tiểu học. Trong đó, phần lớn các em bị ung thư đã chữa bệnh nhiều năm, có em là bệnh nhân mới, rụng hết tóc vì hóa trị nhưng các em vẫn khát khao được học chữ và cảm nhận không khí khai giảng năm học mới như bạn bè đồng trang lứa bình thường.

Lớp học được mở từ năm 2009 do Khoa Nội 3, bệnh viên Ung Bướu và báo Tuổi Trẻ thực hiện nhằm giúp các bệnh nhi điều trị bệnh lâu dài được học chữ. Các em thường học vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Cô Đinh Thị Kim Phấn, người phụ trách lớp học này cho biết, hầu như ngày 5-9 năm nào cũng vậy, với sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, cô và các tình nguyện viên đều tổ chức cho các em một khai giảng thật ý nghĩa. Được biết, trong 5 năm qua, lớp có khoảng 400 em đăng kí học.

“Đến nay, nhiều em đã chữa khỏi bệnh nhưng cũng có một số em ra đi vĩnh viễn. Các em đang ở tuổi đi học nhưng ngày nào cũng phải đối diện với bệnh tật, với những cơn đau, rụng tóc vì hóa trị mà xót xa lắm chứ. Tôi cũng là người chứng kiến con mình qua đời vì căn bệnh này nên càng không muốn để các em thiệt thòi hơn nữa. Dù không trống, không cờ hoa nhưng thấy các em háo hức, chỉn chu, nhìn những gương mặt phấn khởi từ phụ huynh là chúng tôi vui lắm rồi – cô Phấn không khỏi xúc động nói.

Sau buổi lễ nhanh gọn, các em tiếp tục ngồi ngay ngắn vào bàn và ê a những bài học đầu tiên trong năm học mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm