Phanh phui “vàng tặc”, phóng viên bị phó chủ tịch xã đòi cắt chân

Ngày 7-8, phóng viên Đình Tiệp đã làm đơn đề nghị UBND huyện Quế Phong cùng cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vào cuộc, xử lý việc ông Vinh cùng nhóm người đe dọa, chặn đường đòi đánh anh Tiệp khi anh đi tác nghiệp.

Phanh phui “vàng tặc”, phóng viên bị phó chủ tịch xã đòi cắt chân ảnh 2“Vàng tặc” ngang nhiên mang máy đào vào đào phá đất rừng thuộc địa bàn xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong, Nghệ An) để lấy vàng - Ảnh phóng viên Đình Tiệp chụp lúc 11g56 ngày 6-8-2014. 

Theo anh Tiệp, sáng 6-8, anh nhận được phản ánh của người dân, hiện có nhiều máy múc đang hoạt động khai thác vàng trái phép tại Khe Què (thuộc địa bàn xã Cắm Muộn). Nhiều người bức xúc và nghi vấn có cán bộ đứng sau “bảo kê” hay không mà “vàng tặc” ngang nghiên tàn phá môi trường? Anh Tiệp bí mật tiếp cận hiện trường và đã chụp ảnh, ghi nhận tại khu vực trên có nhiều tốp người cùng với nhiều máy múc đang hoạt động khai thác vàng trái phép, đồi núi tan hoang, khe suối đục ngầu, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Chiều 6-8, anh Tiệp vào gặp ông Lữ Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn lấy ý kiến về tình hình khai thác vàng trái phép trên. Tuy nhiên sau khi làm việc xong, anh Tiệp ra khỏi cổng trụ sở UBND xã Cắm Muộn thì bị nhóm người lạ mặt cùng ông Vinh chặn xe và lớn tiếng đòi đánh, đòi cắt chân anh Tiệp.

Trước tình hình trên, anh Tiệp phải chạy quay trở lại trụ sở UBND xã Cắm Muộn để “bảo toàn tính mạng”. “Tuy nhiên, tại trụ sở UBND xã, ông Vinh vẫn lao vào đòi đánh tôi. Ông Bí thư và Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn phải lao ra can ngăn không cho ông Vinh đánh” - anh Tiệp nói.

Thấy quá căng thẳng, anh Tiệp phải điện thoại cho ông Lữ Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong để phản ánh sự việc và “kêu cứu”. Cho đến 15 giờ chiều 6-8, Bí thư Đảng ủy xã Cắm Muộn đã đưa anh Tiệp ra khỏi địa bàn xã Cắm Muộn để anh trở về.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm