“Bố trẻ” Nguyễn Hoàng Sang lần đầu bước lên bục chiến thắng

Đoàn đua đi qua địa phận tỉnh Sóc Trăng.

Các tay đua thi đấu dưới sức nóng khủng khiếp của miền Tây.

Thu hút sự hiếu kỳ của người dân vùng đồng bằng sông nước Cửu Long.

Nhóm áo vàng cho Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang điều tiết nhịp độ, cách tốp đầu 2-4 phút.

Chặng đấu dài 175 km xuất phát từ TP Cần Thơ, tiến về vùng cực Nam Tổ quốc TP Cà Mau. Sau những ngày đầu vất vả tranh tài trong cái lạnh cắt da, những cơn mưa như trút của miền Bắc và Trung bộ, miền Tây chào đón các tay đua bằng những cơn nóng như đổ lửa.

Bất chấp thời tiết không ủng hộ, các tay đua vẫn thi đấu kiên cường tạo nên những cuộc tấn công bứt phá tại chặng 26. Sau hàng loạt cú “ra xe”, 11 VĐV tách đoàn thành tốp đầu, tạo khoảng cách với nhóm áo vàng 2-4 phút.

Nguyễn Hoàng Sang bất ngờ tung cú tấn công, một mình một ngựa về đích.

10 đối thủ phía sau rượt đuổi bất thành.

Nếu hai sprint dọc đường kết thúc với phần thắng lần lượt thuộc về Nguyễn Vũ Linh (Calytos Đồng Tháp), Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM), Nguyễn Hoàng Sang (Ynghua Đồng Nai) bất ngờ tung cú tấn công khoảng 25 km cuối tách tốp hướng thẳng Cà Mau.

Với những guồng chân mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực dồi dào, cựu tay đua Vĩnh Long băng băng lao nhanh về đích trước sự bất lực rượt đuổi của 10 đối thủ phía sau.

Là một con chiên sùng đạo, Nguyễn Hoàng Sang mừng chiến thắng bằng dấu Thánh giá tại mức đến TP Cà Mau.

Nguyễn Hoàng Sang trên bục nhận thưởng nhất chặng 26.

Ông bố trẻ Nguyễn Hoàng Sang và con trai gần một tuổi.

Xuất sắc cán mức đến sau 4 giờ 28'53" tranh tài, Nguyễn Hoàng Sang lần đầu tiên bước lên bục chiến thắng. Đây cũng là chiến thắng đường bằng hiếm hoi của tay đua có sở trường chuyên trị đèo dốc.

Hơn một phút sau pha ăn mừng của Hoàng Sang, hai tay đua trẻ Quách Tiến Dũng (Quân đội) và Nguyễn Quốc Vũ (Cần Thơ) mới lần lượt cán mức đến.

Ông bố trẻ Nguyễn Hoàng Sang cực kỳ vui mừng với chiến thắng sau nhiều năm gián đoạn đường đua. "Chiến thắng ấy, Sang xin dành tặng con trai gần một tuổi Nguyễn Thành Nam và người vợ đã hy sinh chăm sóc con để Sang trở lại với xe đạp" - Sang chia sẻ sau vạch đích.

Cùng về đích trong nhóm đông, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tiếp tục thống lĩnh ngôi đầu giải áo vàng. Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) dẫn đầu giải thưởng áo xanh trong khi êkíp Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM thống trị ngôi nhất đồng đội sau 26 chặng.

Diễn biến chặng 26 Cúp Truyền hình TP.HCM 2018. Clip: MQ

Sáng 27-4, các tay đua tranh tài chặng 27 từ Cà Mau về điểm cực Nam Tổ quốc - Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đường dài 103 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm