Tây Ban Nha thất bại, Real Madrid sẽ là tội đồ

Liệu hai nhân vật chính: HLV Lopetegui và Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales, có phải là nạn nhân của “trò mèo” từ Real Madrid?

Một CLB quy củ và tiên tiến hàng đầu thế giới như Real Madrid, bên cạnh đó là những “bộ não” lớn và đội ngũ luật sư “cứng” thì không dễ gì để Lopetegui (giờ thì có thể gọi là tân HLV Real Madrid) trở thành nạn nhân qua vụ “cướp người thế kỷ” làm ảnh hưởng đến quốc gia.

Không thể nói Real Madrid không biết Lopetegui vừa ký hợp đồng mới với đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 5 với thời hạn đến năm 2020. Thế nhưng sau khi thương lượng với Lopetegui thì chính “những cái loa” của Real Madrid làm rùm beng nơi quê nhà rằng sau World Cup 2018, Lopetegui sẽ ngồi vào ghế mà HLV Zidane để lại.

Cũng không thể nói Real Madrid mù mờ để cho Lopetegui phải bị sa thải và tạo ra mối thù lớn với người hâm mộ Tây Ban Nha nếu đội nhà thất bại ở World Cup. Bởi khi đó, Real Madrid sẽ trở thành “kẻ phá hoại quốc gia”.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang rối như canh hẹ sau cuộc trảm tướng hàng loạt chỉ 48 giờ trước khai mạc World Cup. Nếu phản ứng nhanh của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Rubiales, dù đau nhưng rất kịp thời vì giữ được kỷ cương nhưng chắc hẳn là cả đất nước Tây Ban Nha đang lo lắng cho những đôi chân mềm bị ảnh hưởng bởi cái đầu bị chi phối sau cuộc trảm tướng.

Hãy chờ xem, nếu Tây Ban Nha trở về với cúp vàng thì mọi thứ sẽ được cho qua, còn nếu thất bại thì Real Madrid sẽ thành tội đồ và bị cả Tây Ban Nha chống lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm