Sau kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2019:

HLV Park Hang-seo tuyên bố Việt Nam không ngán Iran, Iraq

Thuyền trưởng của tuyển Việt Nam đã trả lời báo chí quốc tế như thế ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019 đêm 4-5 tại Dubai.

HLV Park Hang-seo chẳng ngán ngại đội nào cả.

HLV Park Hang-seo thừa nhận rằng bảng D có Iran và Iraq quá dữ và quá mạnh, cùng với đó Yemen là một đội đầy thách thức và khó chịu nhưng các học trò của Park Hang-seo thì rất giàu kinh nghiệm khi đối đầu với các đội Tây Á.

Trong khi đó HLV Abraham Mebratu của Yemen thì “loại” tuyển Việt Nam ra khỏi nhận xét đội mạnh của bảng, vị HLV này chỉ đánh giá cao Iraq và Iran.

Điều này cũng đúng vì cả Iran và Iraq hiện nay đều là những đội thuộc nhóm đầu châu lục. Iraq tuy có yếu hơn Iran nhưng họ cũng từng vô địch giải này năm 2007, lúc đó Iraq đánh bại tuyển Việt Nam tại tứ kết.

Các HLV "khủng" có mặt tại lễ bốc thăm như Lippi, Zaccheroni, Rajevac...

Còn Iran là cường quốc bóng đá số một châu Á từ bóng đá nam đến Futsal nam, nữ.

Trong khi đó đội trưởng tuyển Philippines - trung phong Phil Younghusband thì cho biết: “Tuyển Philippines đã vượt qua vòng loại một cách ngoạn mục với ngôi nhất bảng. Bây giờ đây rơi vào bảng C cùng Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Trung Quốc cũng đầy phấn khích cho chúng tôi. Chúng tôi cho đó là điều thú vị chứ chẳng có vấn đề gì cả”.

HLV Park Hang-seo từng dẫn U-23 quật ngã những đội Tây Á giờ ngại gì... Tây Á nữa.

Trong khi đó HLV lừng danh của tuyển Trung Quốc, ngôi sao sáng tại buổi lễ bốc thăm - Marcelo Lippi  nói: “Tôi rất hài lòng khi rơi vào bảng C, tôi tin rằng Trung Quốc có nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Tất nhiên Hàn Quốc là ứng viên vô địch bảng, còn tuyển Trung Quốc là một đội tuyển trẻ tràn đầy nhiệt huyết và sức mạnh”.

Trở về với tình hình tuyển Việt Nam ở bảng D tử thần, rõ ràng Iraq và Iran là hai đối thủ rất khủng so với tuyển Việt Nam. Trên lý thuyết thì rõ ràng họ đã là hai ứng viên lấy vé vào vòng trong rồi, nhưng tuyển Việt Nam không hết cơ hội.

Kết quả bốc thăm này khiến người hâm mộ nhớ đến U-23 tại giải châu Á vừa qua. Chúng ta cũng rơi vào bảng mạnh cùng Úc, Hàn Quốc, Syria nhưng cuối cùng cũng đánh chiếm ngôi nhì bảng thành công và vào đến trận chung kết.

Tình hình bảng D thế này thì rõ ràng đã giúp tuyển Việt Nam có kế hoạch cụ thể rồi, phải đánh bại tuyển Yemen rồi sau đó đối đầu với Iran và Iraq, cố gắng có kết quả thật tích cực để còn tranh bốn trong sáu đội hạng ba có thành tích tốt nhất để được đi tiếp.

HLV Park Hang-seo tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đủ kinh nghiệm chơi với các đội Tây Á” quả là không sai. Không thấy sao khi ông dẫn dắt U-23 Việt Nam đánh bại hàng loạt ông lớn Tây Á để bước vào trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm