Giải vô địch futsal nữ châu Á:

Việt Nam dừng bước tại bán kết trước nhà vô địch

22 giờ sau trận thắng khó Indonesia ở tứ kết futsal nữ châu Á tối qua, các cô gái Việt Nam đã bị vắt kiệt sức. Ở trận bán kết vừa kết thúc, Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Iran và chấp nhận thua 0-5, dừng bước tại bán kết. Đây cũng là một “đỉnh” mới của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Bùi Thị Trang có cơ hội ghi bàn danh dự cuối trận nhưng không thành.

Các cầu thủ nữ Iran có thể hình, chiều cao, cân nặng đều vượt trội so với Việt Nam, ở futsal nữ thì việc nghỉ ngơi hơn bốn tiếng đồng hồ so với các cô gái Việt Nam cũng làm cho Iran thêm lợi thế.

Nghiệt ngã của giải futsal là nếu như các trận vòng bảng cách nhật thì tứ kết và bán kết lại đá mỗi ngày một trận khiến những đội “thấp người nhẹ cân” như Việt Nam thua thiệt trước các đối thủ Trung, Tây Á, như Việt Nam thua kém Iran là một điển hình.

Nhà đương kim vô địch Iran quá mạnh so với Việt Nam.

Tất nhiên với Iran một cường quốc futsal thế giới và số một châu Á thì họ có những HLV, có những chuyên gia và cả những đối tượng cọ xát rất tuyệt vời để nhanh chóng tiến bộ… Đó là lý do vì sao Iran nằm giữa thế giới Ả Rập (Hồi giáo) mà futsal nữ của họ làm trùm châu Á.

Vào trận HLV Trương Quốc Tuấn chủ trương chơi đôi công, không quá nặng phòng ngự, bởi thực tế quá nặng phòng ngự là cách “tự sát” mà thôi.

Ở hiệp 1, Iran ghi được bốn bàn trải đều trong 20 phút. Các bàn thắng của Iran đều là những pha phối hợp trung lộ, đánh vỗ mặt, trực diện và dứt điểm cận thành cầu môn.

Thành tích vào bán kết châu Á là "đỉnh" của futsal nữ Việt Nam.

Sang hiệp 2 thì hầu như Iran “không đá nữa”, họ chỉ phòng ngự nhẹ nhàng để cho các cô gái Việt Nam phối hợp… nhưng cũng chẳng có được cơ hội nào bởi Iran hay quá và phòng ngự kín quá.

Thế rồi khi còn vài phút nữa hết trận thì Iran phản công, Etedadi lại đi bóng dọc trung lộ và dứt điểm cự ly gần ấn định tỉ số chung cuộc 5-0 cho Iran, đưa đội nhà vào chung kết và có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Điều đáng nói là về mặt tư duy chiến thuật, cũng như thực thi đấu pháp thì các cô gái Việt Nam không thua Iran nhưng cái chính là sức mạnh, sức bền và độ rướn thua hẳn Iran, đó là điều dễ thấy nhất, hay nói khác đi là nó phơi bày ra trong trận này.

Trận bán kết thứ hai giữa chủ nhà Thái Lan và Nhật bản diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (10-5).

Đừng bỏ lỡ

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

(PLO)- Bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến nhiều người đi tìm trong đêm; Công an thông tin về tin đồn mẹ đoạt mạng con ruột ở Quảng Nam; Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại; Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người đi đường; Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện.

Đọc thêm

HA Gia Lai nhọc nhằn đua trụ hạng

HA Gia Lai nhọc nhằn đua trụ hạng

(PLO)- CLB HA Gia Lai sau hồi đầu mùa khởi sắc thì hiện giờ phải đối mặt với thử thách lớn cả về lực lượng lẫn tinh thần khi V-League 2024-2025 bước vào giai đoạn then chốt.

Bộ VH-TT&DL bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam

Bộ VH-TT&DL bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam

(PLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc Bộ, với việc ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL giữ chức Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, đồng thời ông Đặng Hà Việt giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường.

HLV Kim Sang-sik mệt mỏi tìm “sát thủ” cho tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik mệt mỏi tìm “sát thủ” cho tuyển Việt Nam

(PLO)- Các tiền đạo tịt ngòi là nỗi lo lớn nhất của HLV Kim Sang-sik sau mùa FIFA Days tháng 3 và ông đang có gần hai tháng để mong mỏi các chân sút cải thiện hiệu suất ghi bàn ở các giải trong nước, trước khi lên tuyển quốc gia.

U-17 Việt Nam khó thở, Nhật Bản thảnh thơi

U-17 Việt Nam khó thở, Nhật Bản thảnh thơi

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ lớn Úc 1-1 nhưng ở trận còn lại bảng B, ứng viên Nhật Bản đè bẹp UAE 4-1 khiến cho cục diện rất khó lường.

CLB Công an Hà Nội quyết phục hận Makassar và chơi ổn tại V-League

CLB Công an Hà Nội quyết phục hận Makassar và chơi ổn tại V-League

(PLO)- Dù được đánh giá nhỉnh hơn về mặt lực lượng, thế trận lẫn cơ hội tạo ra, thế nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà PSM Makassar trong trận bán kết lượt đi Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025, trong khi cầu thủ hụt hơi tại V-League.

'Bàn tay sắt bọc nhung' của HLV Kim Sang-sik

'Bàn tay sắt bọc nhung' của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ rất thẳng thắn về triết lý huấn luyện, tư duy quản trị đội bóng và những nguyên tắc nghiêm khắc mà ông đang áp dụng tại đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam ở “cửa trên” Malaysia

Tuyển Việt Nam ở “cửa trên” Malaysia

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027 thu hút sự quan tâm của làng bóng Đông Nam Á với tính chất một mất một còn.

HLV Kim Sang-sik muốn có thêm ngoại binh nhập tịch

HLV Kim Sang-sik muốn có thêm ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 5-0 trước tuyển Lào tại lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông Hàn Quốc về kế hoạch dài hạn của ông với đội tuyển Việt Nam.